View Single Post
  #25  
Cũ 30-04-2008, 01:43
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default Những ngày sống ở Nga làm tôi nhìn rõ được nhiều điều…

Trích:
danngoc viết Xem bài viết
Tên Mod khốn nạn nào xóa bài Bầu cử TT Mỹ? Hành động vô văn hóa như vậy có đáng để Danngoc tôn trọng không? Không một lời giải thích, không một thông báo cho chủ topic, không một lý do chính đáng?!
Những ngày sống ở Nga làm tôi nhìn rõ được nhiều điều…

Bây giờ ở Mát-xcơ-va tôi sống một mình, đi học không được nói tiếng Việt, chỉ có hai thứ tiếng là tiếng Nga và tiếng Trung Quốc, cho đến tận buổi tối, thỉnh thoảng gặp chú Mít đặc thì nói được dăm câu ba điều. Việc giao tiếp bằng tiếng Việt thông qua chat và gọi điện bằng Skype, nhưng quan trọng nhất là tham gia 4rum NNN. Chính vì thế mà ngoài những lúc “phải nói”, và những lúc được “giao tiếp online” nói trên, thì tôi chỉ có mỗi một việc là ngẫm nghĩ.

Nghĩ chán, hết dại đến khôn rồi lại dồn đến dại, rồi lại gần gần khôn, bỗng một ngày đọc lại tất cả những bài trên NNN từ trước đến nay, chợt nhận thấy, có nhiều người tiến bộ, trưởng thành lên, trong khi chính mình… tụt hậu.

Hồi NNN còn đang trứng nước, thì admin Virus khi tham gia còn trẻ lắm, nhưng đến nay thì càng ngày xử lý việc của 4rum NNN càng chắc tay hơn, viết lách cũng chín chắn hơn. Rồi Belaya Zima nữa, cũng tiến bộ lên rất nhiều. Nhớ những lúc nói các em không ra sao, thấy thật xấu hổ. Đúng thế, có thể cái tâm mình có mục đích tốt, nhưng nhiều khi còn cần phương pháp tốt nữa.

Rồi tôi lại ngẫm nghĩ thêm nữa. Tại sao mọi người lại tham gia NNN vui vẻ và thân tình đến thế? Vì tiền bạc chăng? NNN làm gì có tiền, tham gia NNN thì chỉ tổ mà tốn “thìa”! Vì nhu cầu thể hiện bản thân mình chăng? Cũng không phải vậy vì nếu như vậy hẳn quan hệ trong NNN không thể tồn tại được đến thế. Nếu có nhu cầu chúng ta vẫn có thể làm một blog riêng, thậm chí bỏ tiền tự xuất bản tác phẩm văn thơ của chính mình. Vậy thì chính là tình cảm, hoàn toàn chân thành và tự nguyện, hơn nữa có cả mong muốn được chia sẻ và học hỏi, chính đó là niềm vui của các mem khi tham gia NNN.

Tiền bạc, địa vị, thậm chí là sự nổi tiếng, tất cả đều là phù du. Gần đây, NNN có những hoạt động phải nói là tuyệt vời. Nhưng đồng thời đã có câu hỏi đặt ra cho tôi , là đáng nhẽ ra tôi phải ở nhà (có phải để được hưởng sự nổi tiếng?). Tôi có tiếc, vì không được ở nhà để góp phần vào những công việc chuẩn bị đó, nhưng nếu ở nhà thì chắc là tôi vẫn nhường cho anh bạn Hùng Admin phát biểu thay mặt 4rum NNN, còn bác HùngMGMI phát biểu… thay cho trang chủ NNN, chứ không phải tôi. Phải chăng tôi hợm mình? Ồ, không đâu ạ, vì tôi không nghĩ những điều đó là quan trọng. Tôi với các mem NNN, ai mà chả hiểu ai là ai, mình lo gì thiệt thòi!

Ở Nga, sự cô đơn càng bắt mình phải ngẫm nghĩ về cuộc đời. Ra đường có sợ bọn đầu trọc không? sợ chứ. Nhưng không vì thế mà cứ nhìn ai cũng nhăm nhe đề phòng, hằn học, vì nếu làm như vậy thì chính đầu trọc chưa giết mình mà tự mình giết mình trước. Sống chết, theo như Đức Phật dạy, đều là “nghiệp” cả, có tránh cũng không được. Và thế là tôi thấy tâm mình trong sáng hơn, nhìn thanh niên Nga dù đầu có hơi ít tóc một chút vẫn có cảm tình. Và lại thấy mình cần phải tự xem xét bản thân mình nhiều hơn. Chợt nhận thấy trong cuộc đời tình người là quan trọng, chứ không phải là tiền bạc, là hư danh. Vậy thì tại sao, chỉ vì bị một chút đụng chạm vào “cái tôi” của mình, mà ta lại nỡ xúc phạm một vài người khác? Phải chăng việc tự thể hiện mình lại cần đến thế, cao cả đến thế? Lại ngẫm nghĩ thêm nữa, nhớ rằng một trong những cái “ác” nhất mà con người dễ gặp phải, là “kiếm lưỡi”, nói cho sướng mồm nhưng không ngờ lại gây ra vết thương cho người khác. Lại nhớ có hôm ngồi uống nước chè ở Hồ Xuân Hương, bác Hùng gà mờ có nói, có những người vì cái tôi của mình mà sẵn sàng chà đạp lên những mối quan hệ mình đang có.

Thì ra, bài học “Tịnh khẩu, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, mình chưa thuộc, ngay từ bài đầu. Viết những dòng này, tôi tự thấy mình lớn hơn nhiều vậy!


Có người hỏi tôi

_________
@ Virus: Nếu em đưa bài của anh Dân về chế độ kiểm duyệt, thì nên PM cho anh ấy một cái, vì quên như thế sẽ có nhiều người khổ: anh Dân thì phải nghi ngờ, thậm chí nóng lên và thóa mạ một ai đó, còn một Mod nào đó thì khổ vì bị nghi ngờ…

@ Virus: không nhẽ lại có lỗi chính tả nữa? thế thì tệ quá nhỉ - phuongnn
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!

Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 30-04-2008 thời gian gửi bài 02:02 Lý do: Sửa lỗi chính tả
Trả lời kèm theo trích dẫn