Ðề tài: HUẾ THƯƠNG!
View Single Post
  #255  
Cũ 26-03-2012, 14:53
dinhtuhuong's Avatar
dinhtuhuong dinhtuhuong is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 145
Cảm ơn: 188
Được cảm ơn 412 lần trong 88 bài đăng
Default

Một ngày làm việc bình thường, nhưng không bình thường với tôi chút nào...
26/3, ngày thành lập Đoàn, cũng là ngày GIẢI PHÓNG HUẾ
Trời ơi, nhớ Huế tới cồn cào... nhớ người cha đã nằm lại nơi mảnh đất quê hương ấy...
Huế hôm nay thế nào? cờ hoa rợp trời hay thành cổ Đại nội lẩn quất trong sương mờ?
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ba mươi bảy năm giải phóng quê hương
Còn, mất bóng ai giữa chiến trường
Đồi thông phần mộ ba nằm đó
Muôn đời còn lại với Huế thương...


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________

Odessa ơi ta đã về đây
Về với ngày xưa sức trẻ căng đầy...

Thay đổi nội dung bởi: dinhtuhuong, 27-03-2012 thời gian gửi bài 11:20
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn dinhtuhuong cho bài viết trên:
Anh Thư (07-09-2012), FORYTCHIA (26-03-2012), Hoa May (26-03-2012), LyMisaD88 (07-05-2012), Old Tiger (06-05-2012)