Trích:
micha53 viết
Chết thật Mì mới "công cán" miền Trung ít bữa mà đã có 1 chiến sĩ trốn, 2 chiến sĩ lén.
Thư kí nhớ ghi sổ để cuối năm kỉ nuật.
|
Tội lớn nhất của lão Tổng cóc là
tự ý ăn chơi.
Có biết câu
bắt phanh trần phải phanh trần, cho may-ô mới được phần may-ô không mà chưa có nệnh của BÁ đã dám phanh hết cả cúc áo ra thế?
Phạt thật nặng cái dzụ
khoe rún này vào BÁ ui. Thu Ngân đâu roài ấy nhở? (á, bập bập, là
người đẹp đi đến đâu cũng thấy bàn thu ngân đi theo, không phải hò văn tèn là Hò Thu Ngân ạ).