Ối giời, đúng ổ con chuồn chuồn rồi, toàn người quen.
Mẹ chị cũng tên là Mai, dạy Toán - Hóa - Sinh. Hồi học cấp 1 các thày cô trong trường có tổ chức lớp học tiếng Anh cho các con, học ở nhà bác Châu (chồng là bác Biên, cũng dạy hóa ở Bách khoa, giống bố chị). Cái lớp đấy do thày Bắc - sua này dạy chuyên Anh trường Amsterdam dạy. Chị chỉ nhớ trong lớp có chị Tâm (con bác Châu-Biên) sau học Dược ở Hungari, chị gì con bác Kim Anh, cả con cô Thanh nữa, cũng quên tên rồi

.
Hội các cụ ấy vẫn gặp nhau đấy. Hôm nào mẹ chị ra HN cũng tụ tập, ngược lại có ai vào SG vẫn đến nhà chị chơi và rủ nhau đi tour.
Ôi, xin lỗi các bác, sìpam một tý, nhưng tại gặp người quen, mừng quá nên phải tranh thủ ôn lại tý ạ.