View Single Post
  #5  
Cũ 24-03-2012, 14:53
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Cảm ơn bác Phan có chuyên mục về Nhiếp ảnh! Và cũng đang "cú" bác Ninh, hôm ngồi ở quán Hồ Con Rùa làm 1 câu: Máy Kiev chẳng ra gì, ống kính bé tý tẹo lại khó chụp..., xin góp thêm mấy ý về
Có nên chụp ảnh nghệ thuật bằng phim nhựa không!

Thời đại kỹ thuật số ai lại đi "lóc cóc", tráng tráng in in, vừa mất thời gian vừa tốn kém. Mấy tháng trước có thấy mấy bài về máy ảnh cũ thời Liên xô, có bác đã bỏ xó nó hàng chục năm nay, tôi sợ viết thêm e rằng lạc điệu. Nhưng với tinh thần "tất tần tật" của bác Phan, chắc thêm vài dòng bênh vực cho máy ảnh Liên Xô và chụp ảnh bằng phim nhựa nói chung, chắc cũng không hề gì?

Chắc với nhiều bác, niềm đam mê đầu tiên trong đời "phó nháy" là những chiếc máy ảnh "Fed" (từ đời số 3 cho đến số 10), "Zorkyi", "Zenit" (đời đầu tiên không số hiệu, rồi đến EE, EF, TTL...), Kiev (đời số 4, 4A, và đến Kiev-10, tự động hoàn toàn). Riêng tôi, cuối năm 1 khi đi học, sau khi xin học 3 tháng lớp ngoại khóa về chụp ảnh của thành phố, được chụp qua nhiều loại máy ảnh, "bấm bụng" mua chiếc "Kiev" giá 100 rúp (hay 105, cũng không nhớ nữa), trong khi học bổng chỉ có 70 rúp. Hơi "hăng máu" một chút vì nhờ lời của 1 nghệ sĩ nhiếp ảnh lâu năm "Nếu chụp đặc tả thì máy Kiev khá nhất, các cơ chế máy và nhất là hệ thống ống kính, được sản xuất tại nhà máy do Liên Xô "bê nguyên chang" nhà máy quang học của Đức quốc xã về sau Đại chiến 2, tuy rằng sử dụng Kiev có vất vã hơn Zenit...". Mấy tháng sau, cô bạn thấy tôi mê ảnh, góp thêm tiền để sắm thêm 2 ống kính tiêu cự gần và xa.
Nhờ chiếc Kiev này, năm 72 bức ảnh tôi chụp đoạt giải 2 trong kỳ thi ảnh toàn Liên Xô dành cho sinh viên với chủ đề "Thành phố của tôi" .

Đây. em Kiev của tôi đã làm việc gần 40 năm không qua 1 lần sửa chữa:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Mấy năm trước, sau khi sắm chú "Nikon" đời mới, em "Kiev" vẫn giúp tôi làm những ảnh màng phim (slides) chiếu quảng cáo, mà máy kỹ thuật số khó có thể ghi được hết các góc độ. Tháng trước khi tôi sắp về VN, 1 người quen làm quảng cáo đề nghị bán chiếc Kiev này cho anh ta. Tôi hỏi thử: Bao nhiêu?, anh ta trả lời; Nếu mới, nó phải ngang chiếc Canon chụp phim nhựa, khoảng 1000 đô, nhưng của anh đã 40 năm rồi, giá 1 nữa chắc là hợp lý?.


Hơi dài dòng về em Kiev của tôi, bởi vì, trong chụp ảnh nghệ thuật, trước hết ta phải biết yêu và quý chiếc máy ảnh của mình (như xạ thủ yêu súng của mình thì bắn mới tin), tình cảm của mình qua chiếc máy ảnh đáng yêu mới ghi được hồn của bối cảnh. Tất nhiên cảm nhận của người cầm máy là quyết định, điều này mấy bác chụp ảnh chuyên nghiệp biết rõ hơn tôi....
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !

Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 24-03-2012 thời gian gửi bài 14:56
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
chaika (25-03-2012), gps (24-03-2012), hungmgmi (24-03-2012), I love Moscow (26-03-2012), Kóc Khơ Me (24-03-2012), LeBinh (08-04-2012), nikon57 (16-05-2012), ninh (24-03-2012), NISH532006 (25-03-2012), Old Tiger (24-03-2012), quangnam (25-03-2012), tuanminhhoa (28-05-2012), vonga (07-04-2012)