View Single Post
  #13  
Cũ 22-03-2012, 08:12
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
baodung viết Xem bài viết
Kính các bác! baodung mới xin được 1 phiếu nghỉ tháng 4 ở Đoàn 26 Đà Nẵng - số 128 Sơn Trà, Điện Ngọc, phường Phước Mỹ quận Sơn Trà. (đt 05113.932.136). Với giấy này mà cấp tướng (hoặc Đại tá "xoáy nòng" 2 bận) như cụ Dị sẽ được đèo thêm 6 người nữa! Nếu đoàn ta không chê "trại lính" và địa điểm chấp nhận được thì kính mong có vài bác "áo xanh" đứng ra xin phiếu nghỉ an dưỡng Đoàn 26 (nếu thiếu đâu thì cũng dễ thương lượng chi bù thêm - nghe nói khoảng 100K/người) để kỷ niệm 3N ở đó!
@ bác baodung,

Nhà iêm tự ngày đi bộ đội đến nay, trừ khi nghỉ hè về Đồ Sơn nghỉ theo tiêu chuẩn của cụ thân sinh hồi còn là học viên, chưa từng đi nghỉ an dưỡng theo tiêu chuẩn của mình bao giờ. Đơn giản là vì ngày còn bao cấp thì mới chỉ cấp úy quèn, còn từ khi về nước (lên hàng 2 gậy) đến nay thì chưa biết nghỉ phép năm bao giờ, công việc lúc nào cũng nhiều, dạy túi bụi - chắc kiếp trước mình là trâu hay ngựa chứ không sai. Bây giờ đã gối mỏi chân chồn, cũng đã được giảm việc nhiều thì mỗi năm cũng chừng 400 giờ giảng chính thức, phi chính thức (dạy tiếng Anh miễn phí cho SV, dạy cho các trường/cty khác kiếm xèng) thì cũng thêm chừng 300 giờ nữa. Có dạo, một năm chỉ riêng trong HV đã 960 tiết giảng chưa quy đổi rồi, có tuần 53 tiết, thỉnh thoảng lại có đến 14 tiết/ngày. Vẫn còn phải hướng dẫn tốt nghiệp, hướng dẫn NCS (cả NCS, ThS, SV có năm gần 30 người), viết tài liệu huấn luyện (giáo trình/bài giảng/tài liệu huấn luyện cho cty...), làm nghiên cứu (từ ngày về nước cũng tham gia chừng 7-8 đề tài cấp bộ và NN, trung bình 1 năm hơn 1.5 bài báo NC). Thiếu người (anh em liên tục thay nhau đi nước ngoài học/nghiên cứu, năm đông thì gần 1/2, bình thường thì quãng 1/3 số GV) nên mới vậy.

Vậy nên, có biết mô tê chi về chuyện an dưỡng đâu. Năm nay cũng thấy báo đăng ký đi an dưỡng, cơ mà nhà iêm chưa bao giờ liếc qua những cái thông báo ấy đến 1/2 giây.

Đợt ọp 3N năm nay đúng vào dịp đang dạy tối mắt tối mũi và chuẩn bị cho SV bảo vệ tốt nghiệp nên đành kính nhi viễn chi, xem anh chị em ăn chơi nhảy múa mà thèm thoai.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Hoa May (22-03-2012), hongducanh (22-03-2012), LeBinh (22-03-2012)