Cám ơn bạn SSX đã cho chúng tôi có dịp nghe lại ba bài hát quen thuộc:"Tuổi mười tám", "Cây thùy dương" và "Cây liễu" trong 2 video clip trên. Ba bài này đã gợi nhớ lại những kỷ niệm năm đầu tiên tới LX, khi đó chúng tôi là những chàng trai, cô gái cũng trạc tầm 18, 19 tuổi. Chúng tôi đã yêu thích những bài hát Nga êm đềm, dịu dàng như thế này và tập hợp thành nhóm học những bài hát Nga, trong đó có 3 bài trên. Khi đó chúng tôi đã học hát ở một nơi xa tít tắp gần biên giới giữa hai nước cộng hòa Azerbaizan và Armenia tại khu trại hè của thị trấn Giacattalư, là một vùng núi non cách thành phố Bacu hơn 600 cây số vào quãng hè năm 1969, sau khi vừa kết thúc năm học đầu tiên ở khoa dự bị.
Những bài hát này đã đi theo suốt trong ký ức chúng tôi qua nhiều năm tháng, gợi nhớ lại thời gian ấm áp và bỡ ngỡ khi mới qua LX trong năm đầu tiên. Sau này khi về nước, thỉnh thoảng có dịp nào đó tôi vẫn trình bày lại trong các buổi gặp gỡ, hội họp những bài hát: "Cây thùy dương", "Cánh đồng Nga"... và đã để lại ấn tượng tốt về đất nước Nga xa xôi mà tươi đẹp cho người nghe.
Thêm 1 video clip bài hát cũ ngày xưa về phong cảnh thiên nhiên nước Nga: