Xin được giới thiệu với các anh, chị em bộ phim:
CHIẾN TRANH LÀ THẾ (1968) - PHỤ ĐỀ VIỆT.
На войне как на войне / Na voyne, kak na voyne
Also as know: At War as at War
Poster phim:
Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Viktor Kurochkin
Đánh giá của IMDb: 7.3
Năm sản xuất: 1968
Quốc gia: Liên Xô
Nhà sản xuất: Lenfilm
Thể loại: Tâm lý - Chiến tranh
Đạo diễn: Viktor Tregubovich
Biên kịch: Viktor Kurochkin, Viktor Tregubovich
Ngôn ngữ: Nga
Phụ đề: Việt Nam.
Thời lượng: 01 giờ 24 phút
Giới thiệu:
Bắt đầu với một điệu Valse chầm chậm, rất Nga… Bộ phim kể về một tổ lái xe tăng do thiếu úy Alexander Alexandrovich Maleshkin trẻ măng, người vừa tốt nghiệp trường sĩ quan xe tăng, chỉ huy các chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Đã có những phút cãi nhau (vì mang rượu đi đổ - cắt cổ không bằng đổ rượu mà); nhưng trên hết vẫn là tinh thần sẳn sàng hy sinh vì đồng đội, là khi nhặt trái lựu đạn bị rơi chốt trong xe tăng, là kiên quyết đánh thắng bọn phát xít Đức, cho dù là 10 chiếc xe tăng chống lại một tiểu đoàn xe Tiger.
Trong bộ phim còn có bài hát khá hay. Được xem là bài hát "tủ" của binh chủng xe tăng Sô Viết. Một bài hát buồn về chiến tranh trong thế chiến thứ hai.
Link phim:
http://www.fshare.vn/file/T312P0RBWT/
(Do anh Dinhnhoquan cung cấp, cảm ơn anh).
Phụ đề tiếng Việt:
http://subscene.com/vietnamese/At-Wa...le-551935.aspx
Xin cảm ơn các anh, chị, em.