@ chị Tanhia: vửa nãy em xem bên topic địa đạo Củ Chi, thấy hình chị Tan, thấy chị vẫn trẻ như ngày nào chị nhỉ? Lâu lắm rồi không hỏi thăm chị Tanhia, xin chị thứ lỗi, thứ lỗi. Khi nào chị kéo chị Linh Phương, chị Panda và giúp em nhé. Chị cứ bảo là thằng virus nó nhớ các chị lắm.
Cơ mà chị Tan vẫn... vui tính như ngày nào

. Như cái ngày "những bức thư tình bất hủ" đấy chị ha?
@ bác thanh_lam: bác đã lần nào bị OMON "úp" chưa ạ? Em có bị một lần rồi, trong người thì bị mấy ông anh dúi cho cả mấy chục nghìn rub, đến là chết khiếp. May em thân hình mảnh khảnh, có đeo cái kính, khẩu sinh viên nên được thả ngay không khám người.
Cách đây 4 năm em cũng "lang thang" ngoài nhà vàng suốt, tầng 2 phòng 1A. Có khi em đã từng gặp bác rồi.