
13-03-2012, 20:45
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
|
|
Trích:
SSX viết
Ít nhất thì xét đến lịch sử ngàn năm xâm lược của đạo quân crusader chống Nga, Nga giống VN mới đúng. Còn Ba Lan thì chẳng thể giống ai được, ít nhất ở chỗ các dân tộc khác biết lượng sức mình, biết quí độc lập tự do. Ngày nay dân Ba Lan vẫn vậy, trai thì làm nghề móc cống, gái thì làm đĩ nổi tiếng khắp châu Âu mà vẫn cứ tưởng mình nhất thế giới, tưởng Stalin không "xâm lược" thì Ba Lan đã đánh tan đạo quân phát xít. Ai dám giống cho được.
Người nên im lặng là bác, càng nói càng dở. Hình như đọc nhiều quá các thể loại sách vở nhảm nhỉ, hậu quả là tẩu hỏa nhập ma chăng?
|
Chính bác mới là kẻ càng nói càng dở ấy ! Để xem tụi Ba Lan nghĩ thế nào về người Việt Nam nhé :
Trích:
Con gái Việt Nam như thế nào
Phụ san Báo Wyborcza có tựa ðề „Những vòng quay nhanh” (Wysokie Obroty) số ra ngày 11/03 vừa ðãng bài của anh Maciek Ryczko, một người bạn của COVYP hiện ðang sống và làm việc tại Hà Nội có tựa ðề „Con gái Việt Nam như thế nào”. Mời các bạn xem chi tiết bài viết khá thú vị này về cách nhìn của một người con trai Tây ðối với các cô gái Việt Nam.
Nghĩ ðến con gái Việt Nam, chắc hẳn ai cũng có trước mặt hình ảnh một cô gái thon thả, xinh xắn, tóc dài ðen trong bộ áo dài trắng và chiếc nón. Luôn luôn tươi cười, hiền hậu, nhỏ nhẹ và ngoan ngoãn.
Thậm chí chỉ cần ở Việt Nam một thời gian ngắn, chúng ta vẫn giữ trong tim một hình ảnh những người con gái châm thuốc, rót bia hay mở cửa cho bạn trai mình. Nếu như chúng ta muốn làm thân với con gái Việt Nam, chúng ta sẽ có thể nhận được vô vàn những buổi gặp gỡ lãng mạn, đi dạo ven bờ hồ hoặc đi chơi trên xe máy. Chúng ta sẽ còn mãi mãi nghe vang vảng đâu đây tiếng nói thánh thót và lễ độ của nàng.
Trong quan hệ, chúng ta luôn là anh còn các cô gái Việt Nam là em. Cuối cùng thì Việt Nam là một nước Nho giáo, nơi người đàn ông và người già cả luôn được tôn trọng.
Nhưng trước khi các độc giả “Vòng quay nhanh” đê mê và vội vàng mua tour du lịch sang Việt Nam, nên biết một vài cái “nhưng” như sau: Thể theo truyền thống Nho giáo, người đàn ông phải khẳng định được mình. Nhưng như thế nào? trước hết là phải biết kiên nhẫn, vì ở Việt Nam thời gian trôi thật chậm như một con sông nơi đồng bằng.
Tuy nhiên những người con trai phương Tây có một vài lợi thế sau – phong cánh sống hiện đại, cách cư xử ga-lăng, nước da trắng, tóc vàng và mắt xanh. Những người đàn ông tóc nâu và từ xứ La tinh ở đây không có cơ hội đâu! Nhưng nếu chúng ta muốn một cuộc hẹn hò thành công, chúng ta phải có một chiếc xe máy thật đẹp. Một chiếc điện thoại đời mới cũng sẽ rất có ích. Nếu bạn không giàu lắm, nhưng muốn tán tỉnh một cô gái, bạn phải tỏ ra mình rất biết tiêu tiền. Cá tính keo kiệt ở người đàn ông là tội tệ nhất ở đây. Và nếu vì vậy mà gia đình và người quen không đồng ý, cô gái đó có thể sẽ quay mặt lại với bạn.
Một cái “nhưng” tiếp theo. Cần phải sẵn sàng đoois phó với việc trong những cuộc hẹn hò đầu tiên, anh chị em và bạn bè cô gái sẽ theo dõi, soi mói bạn. Phần lớn các cô gái không được phép ra khỏi nhà sau 22 giờ đêm. Hầu như họ không uống rượu, còn thuốc lá thì chỉ có gái điếm hút. Và các quan hệ ở Việt Nam thường thường là lâu dài, người bạn trai đầu tiên thường trở thành người chồng. Chính vì vậy cần phải suy nghĩ kĩ càng trước khi trao phó tình cảm của mình. Cưới xin sẽ làm cho người bạn gái của chúng ta trở thành một người phụ nữ và ngay sau đó là một người mẹ. Lúc đó thì họ có thể làm tất cả mọi thứ! Nhiều khi họ đứng cao hơn đàn ông trong xã hội. Nhưng cũng không nên lo sợ quá. Nếu chúng ta không có “phốt” gì thì chúng ta sẽ có một cuộc sống thiên đường: người vợ của chúng ta sẽ lo việc con cái, bếp núc, dọn dẹp. Ngoài ra cô ấy có thể đảm đang cả việc kinh doanh của gia đình luôn. Mặc dù muốn hay không muốn, người phụ nữ cùng làm tất cả.
Trong khi đó đàn ông chỉ làm mỗi việc duy trì những quan hệ xã hội, mà thiếu nó khó có thể tồn tại được ở đây. Tuy nhiên cũng phải công nhận rằng, trong con mắt của người phương Tây, những buổi tiệc tùng karaoke liên miên của cánh đàn ông Việt Nam cũng khá đáng khả nghi. Nhưng để các bạn bớt hưng phấn, tôi cũng xin nói thêm rằng hiện nay việc này đang dần dần thay đổi và nhiều người phụ nữ bắt chồng mình chia sẻ công việc gia đình. Còn nếu không, nhiều lời lẽ nặng nề sẽ chờ đón chúng ta. Nhiều phụ nữ Việt Nam đã ghi tên mình vào sử sách. Họ chiến đấu sát cánh cùng đàn ông. Khi cần thiết, họ còn đứng trên đầu đội quân như Hai Bà Trưng, đã từng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đầu tiên chống giặc ngoại xâm thay cho những người chồng đã hy sinh của mình. Cứ như thế trải qua hàng trăm năm và hàng chục cuộc khởi nghĩa. Hiện nay, chỉ còn lại khả năng bảo vệ chồng mình trong những cuộc xô xát ngoài đường phố, họ có thể làm cho đối thủ phải khiếp sợ. Nhiều lần chính tôi chứng kiến những cú đấm nốc ao của những quý bà đã đứng tuổi.
Như vậy, không còn gì khác ngoài việc đăng ký vé máy bay và lên đường. Tôi nghĩ là nhiều người trong số bạn sẽ không sử dụng chiếc vé khứ hồi nữa.
Maciej Ryczko
|
http://www.hoisinhvien.net/forum/con...nao-t3958.html
http://www.goldenline.pl/forum/19238...mie-przewodnik
(Sr, lạc đề)
|