Trích:
minminixi viết
... Nói chung nhà em kết nhất cái hình ở cuối bài trước, nó chỉ ra rằng anh ĐVV khá là khỏe: người ta làm mới 1 thì anh í đã làm xong 2 lần, tiến ra biển đáng kể với cái rừng ngập mặn sẫm màu hẳn (tức dày cây hơn) và như thế ai chả tức khi mình làm hơn đến đâu thì người ta "công xã hóa" đến đó!
|
He he, cái hình này là bằng chứng để nói rằng Đ.V.V có vi phạm trong sử dụng đất đai, phá rừng phòng hộ, làm ảnh hưởng đến quá trình bồi tụ đất.. Vi phạm về phía chính quyền thì là buông lỏng quản lý, xử lý vi phạm tùy tiện, hợp thức hóa hành vi sai phạm với một lô một lốc những lý do ngoài trình độ năng lực hạn chế, làm điều có lợi cho dân, thì còn có thể là có "lợi ích nhóm nhỏ, nhóm lớn hoặc nhóm lơi ích" nữa...
Còn cái hình dưới đây do một "Nông Dân" Tiên Lãng post lên, khi kết hợp với hình cái xe cuốc còn "ly kỳ" ở chỗ anh lái xe và chủ xe khá liều lĩnh khi đưa cái xe đó băng qua mấy cái cống và con đường bờ bao chỉ rộng có 0,7mét!!!
Trích:
minminixi viết
Nhưng lời mời trà của anh thì có lẽ khả thi, bởi cuối tuần sau nhà em sẽ đi công tác ngoài Bắc vào và ai cũng biết cuối mỗi đợt công cán là có khoảng xả hơi tùy ý ngắn ngủi, vậy là tranh thủ ghé bác được nhưng chưa biết chính xác thời điểm! Nu - Pơgadi!
|
Cuối tuần alô nhé bác!
p/s: Bác nào quan tâm thì vào cổng
google.tienlang xem thêm, xin đừng bắt chước là ok.