View Single Post
  #8  
Cũ 10-03-2012, 22:55
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Trích:
Hoa May viết Xem bài viết
Em đã lấy vé bay ra Đà Nẵng, đến ĐN khoảng 7h30. Không biết đủ sức lên xe đò phi ra Huế dự Lễ không?? hic híc

Có ai ở Đà Nẵng ra Huế ngày này, cho em quá giang với ??
Xin hậu tạ!!!
Hôm đầu tháng 1 ra thăm trường cũ, cùng với các anh ở khoa Toán và cựu SV của khoa, chúng tôi có bàn Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập Viện ĐH Huế trước đây, nay là ĐH Huế. Trong lớp tôi chủ nhiệm hiện có 1 cậu TS dạy ở Ban KHCB trường ĐHBK Đà Nẵng và vài cô cậu dạy CĐ, PTTH..., vừa rôi tôi có nói việc sẽ "bỏ trốn" ra Huế 1 ngày. Không biết các em tính thế nào, vì dân đi dạy nên không ai có xe riêng cả, cùng lắm làm 1 chuyến taxi ra Huế và vào ĐN trong ngày với anh em trên NNN. Tôi có nói: Nếu taxi thì trên tinh thần như hồi còn ở trường.....

Vấn đề còn lại là: "Xin hậu tạ!!!" với 3 dấu chấm than thì có nhiều quá không?
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Hoa May (10-03-2012)