Trích:
Julia viết
Em xin nghiêng mình cúi chào chị Đan Thi. Tiếng Việt của chị giỏi như như thế này em là người bản xứ còn xa mới đuổi kịp.
|
Tôi không rõ bạn Julia đang ở đâu, hì hì. Vì ý bạn nói bạn là người Việt (vì khen bác Đan Thi giỏi tiếng Việt đến mức "bạn không theo kịp"), nhưng mà bác Đan Thi lại đang ở Nga (chắc bạn cũng biết), vậy thì "người bản xứ" ở Nga phải là người Nga chứ?

Giá mà bạn nói "Tiếng Nga của chị ĐT giỏi như thế này em là người bản xứ còn xa mới đuổi kịp" thì chắc là rất logic, và câu đó sẽ logic 100% nếu bạn là người Nga.

