Trích:
phuongnn viết
Giống y ở nhà ta các bác nhể. Có thể nói các chị các cô bước thẳng từ đồng ruộng Việt Nam sang Mát-xcơ-va và vẫn không có gì thay đổi trong cung cách làm ăn!
Dạo này ở Hà Nội còn chợ cóc, chợ tạm và các chú công an phường còn phải đi lùa các chị hàng rong không hả các bác?
|
Vẫn còn chứ bác. Còn chuyên này ở Hà nội cũng giống quán ăn trong chợ Vòm các bác ạ. Đợt vừa rồi em về Hà nội, buổi tối muộn đói quá em mới ghé vào quán phở gà, đang ăn tự nhiên thấy chủ quán dọn dẹp nồi niêu cho gọn rồi bỗng dưng ... hạ cửa cuốn xuống. Lúc đó em cũng hơi hốt thật, trong quán thì toàn là thanh niên phục vụ và lèo tèo vài người khách... em bèn lao ra hỏi "Ơ, sao đóng cửa thế này?" Anh chủ nhìn em một lúc rồi mới giải thích là sợ công an, phải đóng tạm thế này, cứ ăn uống bình thường lúc nào về thì lại mở của cho ra. Em vội vàng xì xụp, rồi ra về gấp ... bác ấy mới hé cửa, kéo lên một tí cho em bò ra ngoài... đêm hôm khuya khoắt, em lại cứ tưởng ...bở là bác ấy định bắt cóc em