Trích:
Old Tiger viết
Hơ hơ! ...Mà sao các quan ý không so sánh chênh lệch mức lương ở ta so với thế giới nhỉ? 
|
Thì so đây: công nhân thời vụ cho DQ lãnh 5-7 phân vàng/tháng, anh Hổ gấp 10 lần, nhưng hưởng giá xăng ngang nhau. Mà quên: lương tối thiểu của ta hơn 1 triệu, gấp 5 lương TT Mỹ có hơn 200K...
Mách anh Hổ một mẹo nhỏ để ta tự nhiên có xăng dầu không phải đi Sing nhập cho vất vả: thà tăng vù lên trên mặt bằng thế giới, tự nhiên sẽ có xăng dầu từ CPC, Lào, Lạ... ầm ầm chảy ngược vào ta. Nhà em cá giá xăng có trên 30K/lít thì xe máy vẫn chạy, đường vẫn kẹt, DQ bỏ bảo dưỡng chạy hết 150% công suất cũng vẫn cháy hàng... Hết!