Trích:
Old Tiger viết
Dạ báo cáo bác đây là một comment trong viết của Bọ Lập tựa đề " Không tin ông Pu". Comment ở tít phía sâu bên dưới ạ.
Dạ, bác nói chuẩn không cần chỉnh ạ. 
|
Đọc cái comment kia, lão ngửi ngay ra mùi văn của anh bạn tamphong. Từ ngày anh chàng sơ-vơ Quách Tuấn Ngọc (cùng một giuộc với hùng-gà-mờ mấy cả Putin, khổ, đẻ toàn con gái thì "hoi" - phiên âm tiếng Hung của từ "cố đấm ăn xôi" - làm qué rì nhể, mà hình như mấy gã như thế đều
có nòi admin hay sao ấy, chả ác-min nhà nước thì cũng ét-min cục với hòn, bét cũng ác-man 4R ạ

) rút phép thông công cả làng Vũ Đại bên edu.net.vn, mấy anh em/thày trò vẫn thường hay chọc ngoáy nhau ngày trước tan tác cả, lâu ngày đâm ra lười bàn chuyện
trính xự.