Trích:
Old Tiger viết
Nhà em lang thang sang "quê choa" thấy bên đó cũng đang bàn tán ầm ĩ về Cuộc bầu cử TT và nước mắt của Putin. Thấy có một comment của tác giả tamphong trả lời hay hay hợp với suy nghĩ của bản thân em và có thể với một số người nên em mạn phép bê sang đây mọi người đọc cho vui. Đã có lược đôi chút cho hợp với thể loại bài "đứng một mình". Mong Mod đừng xóa!
Nếu ở Nga lâu, hiểu nước Nga có lẽ phải nói thế này mới công bằng:
|
Bác Hổ moi đâu ra bài này, em đọc bên đó được 1 đoạn thì phải chạy ngay à. Dạo này bên đó tập trung tuyền "nhân sĩ" sủa kinh người, chịu không nổi.
Mà thật ra thì các "nhân sĩ" bên đó chẳng mấy dính dáng đến cái ông Putin, có khi cũng chẳng biết ông ta là ai nữa cơ. Họ mượn gà nói vịt đấy mà.
Bác Hungmimi nói về cái blogger này quá đúng.
Trích:
|
Hiện nay có nhiều vị blogger, đăng các bài tưởng hay, hóa ra thành cái bãi rác cho người ta xả uất ức, văng tục và lồng lộn. Muốn không bị khóa còm, cứ khen chủ blog nức trời, anh giỏi quá, thâm thúy thật, bái phục bác, giá VN ta có nhiều bác như bác thì tuyệt vời, sao bác biết nhiều chuyện và viết ra hay thế, bác nhớ bảo trọng để chiến đấu nha...Vậy là chủ blog hỉnh mũi, tưởng mình anh hùng giỏi giang thật, sống sướng rung rinh với hào quang giả do những cha vơ chú váo đắp cho. Một vài vị trong số đó hiện được cư dân mạng đặt cho danh hiệu khá " đau" là "nhân sĩ bờ hồ". Chỉ thích đi hò hét kêu gào đấu tranh làm náo loạn tình hình, cứ làm như cả nước Việt chỉ có dúm người như họ là đau nỗi đau dân tộc, yêu nước thương nòi không bằng...Cứ chờ đi, sau vụ Tiên Lãng, có phải họ hết trò lại rủ nhau ra Bờ Hồ uống cà phê rồi chụp ảnh, bốt ảnh cập nhật từ hiện trường như bạn Cá Măng đã " Gia Cát Dự" ở trên?
|