Đang định "bán thân" nữa bác cả Sài Gòn à...

Vui thế thôi chứ việc nào đi việc nấy, có điều bận quá bác à. Tất nhiên những ngày đầu thế thôi, sau vài buổi nữa thì đâu lại vào đấy. Việc của cuộc đời không thể ngày một ngày hai được. Em vẫn tham gia đều đặn các cuộc off. Vẫn theo dõi tin tức từ NNN... Tóm lại vẫn còn cảm giác vui và buồn cùng với NNN.
Các bác bảo em sửa banner, em cũng đang sửa, nhưng chẳng biết theo ý bác nào cả. Bác nào cũng có ý hay. Theo bác cả SG như thế nào là ổn, em đang chờ ý kiến của bác đây. Muốn nghe thêm ý kiến của lão Hổ già? và các bác miền Trung...