Trích:
Cá Măng viết
Em xin kéo áo bác Mini một cái. Theo luật hình sự Việt Nam giết người là tội cấu thành hình thức không phải tội cấu thành vật chất. ...
|
Hi hi! nhà em chuyên mặc áo rách nên có bị kéo cũng chỉ giật mình chút đỉnh, thậm chí kéo ngược bác chút ít: cái "hình thức" và "vật chất" của bác là một, chắc ý bác nói vế đầu là "động cơ cấu thành tội phạm" thì phải. Chính cái này thì anh Vươn đã dự tính qua hành động rồi: chỉ thiết kế cho bình ga nhảy lên khỏi mặt đất sau khi đoàn người đã đi qua và bụi mù là do hơi ga áp lực tạo ra thôi, ngay súng hoa cải nổ từ xa cũng vậy. Mặt khác anh Vươn khi đó lại không ở đó mà ở chính trụ sở công quyền, có liên đới thì chỉ là đồng phạm. Các người còn lại đều không bị bắt quả tang tại hiện trường, dĩ nhiên trong trại tạm giam họ đã bị bắt nhận tội thế nào thì ra tòa sẽ rõ, không phải ngẫu nhiên mà suốt hàng tháng trời mới là nghi phạm mà đã cấm tiệt mọi tiếp xúc với người nhà, ngay cả LS cũng rất hạn chế, dấu vết mới của người bị tạm giam thế nào dĩ nhiên rất không hay nếu để người nhà biết rõ và để lại có những kiện cáo vi Hiến mới về chuyện giam giữ, cái trớ trêu của kết luận của TTg gây khó cho HP là ở chỗ đó.
Nhà em không cần chuyện cái gì thật cái gì giả, cứ ra tòa thì mới rõ mức độ thu xếp ra sao, vì tâm lý con người khi đối thoại trực tiếp tại Tòa lắm khi dẫn đến bất ngờ làm bể mánh hết, chẳng "thế lực" nào ép buộc được. Mà trên Tòa có công khai dự khán của đông người thì lòng tự trọng của người tự trọng nó lớn lắm. Đã dám phản kháng chịu điều sai để đưa chuyện mình ra công lý thì nếu trên Tòa thấy có cơ mất hết, một người dám nghĩ dám làm và hiểu Luật như anh Vươn có thể dám làm gì tiếp? Không nên coi dân đen thì luôn ngoan như ... quan cần thăng tiến đâu ạ, người tự trọng cũng còn nhiều lắm, và dòng tộc anh Vươn cũng không phải mới xuất hiện thế hệ đầu...
Đợi Tòa thôi bác ạ, cho đến lúc đó không cần copy Luật ra làm gì, cứ nên tôn trọng tất cả, làm sai thì tự chịu, không phân biệt quan hay dân!