Làm thêm ở Nga cũng mang lại nhiều điều thú vị, kinh nghiệm bổ ích và còn một ít tiền để dùng nữa. Có ra chợ Vòm mới thấy được đời sống của bà con Việt Nam mình ở Nga cơ cực và bát nháo như thế nào. Đó là khoảng thời gian hè năm thứ 3 TL đã cạn tiền xài mà HB thì chưa đến đợt nhận. Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì ra chợ Vòm làm thử cho biết. Sau nhiều lần hỏi người quen thì được giới thiệu làm ở một cửa hàng điện thoại di động người Việt nằm ngay đầu nhà Vàng chợ vòm. Công việc cũng đơn giản, chỉ việc cài đặt phần mềm, chuyển tếng Việt, cài đặt Internet, và sửa điện thoại di động. Trong thời gian ngắn ngủi hơn 1 tháng TL đã chứng kiến nhiều điều thú vị ở khu chợ trời lớn nhất Nga này.
Đầu tiên là chuyện vào quán ăn bằng đường ... cửa sổ. Một hôm sau giờ làm việc TL vội lên tầng hai khu nhà Vàng để vào quán ăn Việt Nam nơi có các món ăn yêu thích. Nhưng đến nơi thì thấy quán đã treo bảng đóng cửa bằng tiếng Nga hẳn hoi. Nhìn đảo một vòng thì thấy cửa sổ còn mở khem khép bên ngoài có đặt cái ghế đẩu. Đang ngạc nhiên thì thấy anh bồi bàn quen thuộc ngóc đầu ra gọi với "Em ơi vào đây đi bằng đường cửa ... này!". Khi trèo qua cửa sổ vào trong thì mới biết quán vẫn tấp nập như mọi hôm, chỉ có điều họ đều vào đây bằng con đường duy nhất, đó là cửa sổ. Lý do là vì hôm nay OMON Nga đi quét, chủ quán sợ nên đóng cửa chính để nghi binh.
Chuyện thứ hai là chợ chòm hỏm bán rau. Ai ra chợ Vòm khoảng tháng 6 tháng 7 khi mà thời tiết đẹp, nắng ấm sẽ được mục kích chuyện này. Đây là thời điểm rau quả Việt nhiều và rẻ nhất trong năm. Bên cạnh những hàng rau quả đồ sộ tại nhà Vàng thì ngay lối vào xuất hiện các thúng rau được các cô người Việt làm công nhân buổi sáng chiều tranh thủ bán kiếm thêm. Tuy nhiên việc buôn bán này theo chủ chợ là bất hợp pháp vì không đóng thuế. Và vì giá bán ở đây thường rẻ nên khách thích mua ở đây hơn đã vô tình cạnh tranh với các hàng có đóng thuế nên chủ chợ quyết tâm dẹp bỏ. Cảnh thường thấy là cứ một ngày ít nhất một lần một tốp gần 10 bảo vệ Nga đi từ hai đầu chợ như thế gọng kìm hòng tóm cổ và tịch thu tất cả các thúng hàng kia. Vừa thấy bóng dáng bảo vệ ở phía xa, bà con ta đã í ới thông báo cho nhau. Rồi ôm thúng chạy toán loạn. Đám bảo vệ ập tới lao vào, nào thì chụp , nào thì túm y hệt như cảnh đuổi ắt gà vào chuồng. Các chị bán hàng chạy lên cả tầng hai khu chợ tiếng chân chạy trốn và đuổi náo loạn cả một khu chợ. Dân tình thì đứng xem thích thú. Có thể gọi đây là chợ "đuổi" đích thực ngay giữa lòng thủ đô Nga.
Sau một tháng 10 ngày vì không chịu nổi cảnh phải thức dậy lúc 6 giờ sáng để ra chợ TL xin nghỉ. Được anh chủ trả cho một khoảng tiền bằng học bổng vài tháng. Lại còn được bonus 100, và một chiếc điện thoại O2 mini mới cáu với lời mời hấp dẫn tiếp tục làm full-time trong năm. Nhưng thiết nghĩ như thế đã quá đủ cần phải dành thời gian còn lại để tận hưởng nốt tháng 8 mùa hè xinh đẹp.
|