View Single Post
  #429  
Cũ 04-03-2012, 22:22
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Ôi lại bác Cóc. Em rất khoái cái ý bác dẫn: ở phương tây ... biết trước và dễ hiểu được.

Để minh họa cho có phần dễ hiểu, ta lấy ví dụ thế này, công ty cổ phần chẳng hạn, tay chủ thực sự là cổ đông, còn giám đốc, tổng giám đốc là thằng culi làm thuê. Tùy tình hình mà có thể thuê một gã xích-lô hay một anh đeo kính gọng hàn lâm làm giám đốc.

Chuyện đó rõ ràng, chẳng có gì đáng nói. Điều đáng nói là phương tây, một gã chủ thò ra 2 con rối bảo chọn đi!!! Gọi là bầu cử. Bầu xong, dù bầu bất cứ con nào thì tay chủ kia vẫn là chủ, hắn bảo con rối gật đầu là gật đầu, vẫy tay là vẫy tay. Dĩ nhiên chọn con nào thì kiểu cách có khác một chút. Chuyện như thế cũng chẳng có gì đáng nói bởi cái nhà nước thì to hơn cái công ty, cái tập đoàn tẹo!!! Dân tây người ta biết cả, đây chính là chỗ người ta chán chính trị bởi bầu ai cũng thế, bất lực và chẳng thay đổi được gì. Ngoại trừ chính cái chuyện đáng nói là đám tai to mõm dài bị chủ nô đè đầu cưỡi cổ lại cứ gào lên chúng tao nhân quyền, chúng tao tự do dân chủ...

Bị thống trị từ thế kỷ 16 đến nay hô hào có ích gì, ngoài nói lên ước mơ?

Không rõ ITOGI có nói được như trên không? Cái ITOGI này ngày trước em cũng hay đọc vì đôi khi có bài hay, nhưng từ dạo bầu cử đến giờ thấy nó cũng nhiều cám bã cho gia súc gia cầm không hà.

Khẩu hiệu, cần tìm khẩu hiệu cho cuộc bầu cử thì nó đây: Russian Election 2012: Vladimir Putin who loves Russians is followed by Gennady Zyuganov who loves Communism and Democratic Party Vladimir Zhirinovsky who really Hates Zios but loves Russians.

Thay đổi nội dung bởi: SSX, 05-03-2012 thời gian gửi bài 02:02
Trả lời kèm theo trích dẫn