Đọc cái anh bán thận ở Nga thì mới nhớ là các bệnh viện ở Nga rất hay mổ bệnh nhân để lấy nội tạng. Cho nên bạn nào cần phải làm gì mà liên quan đến dao kéo phải đặc biệt cẩn thận. Gần đây cũng có một bạn gái bị ốm (không nặng lắm) vào nằm trong bệnh viện ở gần metro Sokol. Trong thời gian ngắn nằm trong đấy người nhà bị cách ly không được vào thăm, sau một vài ngày thì bệnh viện báo đến nhận xác. Trong cả quá trình điều trị ở bệnh viện thì không ai nắm được thông tin gì cho đến lúc bạn gái ấy qua đời. Thậm chí ngay cả nếu bạn làm đơn đòi xét nghiệm tử thi thì cũng chính bệnh viện tại Sokol đấy tiến hành làm việc này, bệnh viện này cũng rất nổi tiếng về việc bán nội tạng của bệnh nhân. Thường đa số những người Việt Nam là nạn nhân của việc này là dân buôn bán ở chợ, vốn không hiểu biết ngoại ngữ, khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện thường bị đưa cho ký các tờ giấy bán nội tạng (có khi bán sạch sành sanh), nhưng họ tưởng là giấy chữa bệnh nên ký hết vào. Còn việc như bạn gái trên thì vẫn chỉ nghi vấn nhưng khả năng xảy ra rất cao.
Không nên ký vào các giấy tờ ở Nga khi không biết rõ nội dung. Trước đây các cảnh sát sau khi bắt các công dân nước ngoài vào đồn tra hỏi cũng cho ký vào các tờ giấy rồi mới thả ra. Những tờ giấy đấy thì dòng lý do bị bắt không bao giờ được ghi vào, nếu như mình có đụng chạm gì thì những dòng đấy rất có thể là những tội nặng như buôn bán heroin hay tàng trữ vũ khí trái phép,... Tuy nhiên bây giờ cảnh sát không còn bắt giữ và hỏi giấy tờ như trước nữa.
|