Trích:
thanhnam76 viết
...
Báo cáo các bác cho em tâm sự 1 chút, em yêu quý Nina thật sự, tình cảm chân thành, hihihi nhưng tự nhiên bị cô bạn ý "nghéo" 1 cái đúng lúc em đang thăng - xí xớn, nên em "dỗi" ít vào diễn đàn. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy yêu cá tính Nina  , vì vậy hôm nay lại vào tham gia mạn đàm cùng các bác cho vui, dù ý kiến của em còn trẻ có thể chưa đúng, cũng nhân comment này đồng thời tặng hoa NN  8-3 mong rằng chị Nina lại quý em như ngày xưa... các bác ủng hộ em, nói với NN thế hộ em... hihi.
|
Tiên Lãng bắt đầu trở về chuyện nàng Tiên du xuân rồi đây! trót giận một người rồi trót thôi dỗi một người, nói với NNN còn được mà sao sợ NN hử chàng đẹp trai?
Nghe rằng cái ông ĐV Vươn hồi chứng sinh có hẳn chữ g là Vương, sau đi khai sinh thế nào lại bị thiếu, nhưng hóa ra là chuẩn: Vươn là vươn lên, khai hoang rừng còn dễ: chặt-gom-đốt... mà dân Kinh ta còn mấy ai dám làm, khai hoang biển thì còn biết bao công sức! Giả sử như ông hiền hiền nào đó mà thành công vì súng hoa cải dùng thuốc dzỏm thì chủ nhân mới của những vuông tôm kia nay đang làm gì: nhậu với BT HP còn chưa oai thì phải...Ta tưởng tượng phóng viên đang gặp anh để nâng thêm một dự án lớn trên giấy (báo) thế này:
,,.Anh giơ tay xóa cả biển xanh
xóa cả nhà vươn thành tháp canh
ơi anh chủ tiệm, anh chủ tiệm
ba tiếng hân hoan, quà cảm mến...
Một số người đả phá ông Vươn, rằng bất kể sao cũng không được manh động! Nghe có vẻ đúng nhỉ, sao hồi CM không hô hào vậy? Vũ lực nằm trong tay mình mà cấm người bị mình đạp mặt và đá đ phản ứng bằng vũ lực con trẻ... lý thuyết đó trẻ con nhà giàu nào chả khoái!
Cùng là mảnh đất, kẻ mạnh mua thì cho, kẻ yếu tạo xong thì giật... vẫn nói được tri thức mới siêu đẳng, chả biết đâu mà lần nữa.
...