Theo em nghĩ vấn đề TL trước hết là 1 sự kiện và chỉ là 1 sự kiện mà thôi, dù có tiếng vang trong vấn đề phản ánh 1 phần tính chất xã hội hiện nay, nhưng ko mang tính phong trào rộng rãi ảnh hưởng đến tính sống còn của nhà nước như các vụ Thái Bình, Tây Nguyên... (mang nặng màu sắc chính trị...)
Quê em Thái Bình với vị trí 3 mặt sông, 1 mặt biển như 1 ốc đảo, từ ngàn xưa là 1 vùng đất ko yên bình bởi giao thương - thương mại ko phát triển so với các vùng đất khác do vị trí địa lý, tài nguyên ít nền công nghiệp cũng ko có đầu tư, dầu khí, du lịch, tiểu thủ công nghiệp có dựng lên cũng chỉ là hình thức..v.v tóm lại chỉ có thuần nông, và nghèo, đời sống người dân ko thể so với các tỉnh khác. (Vì vậy mà có tên gọi vùng đất Thái Bình như 1 mong ước của người dân). Tiếng trống năm 30 hay các sự kiện mới đây 1997... 1 phần nào phản ánh sự bất ổn của vùng đất nghèo quê em, các bác ạ, 1 vùng đất ko yên bình. Hay TNg cũng vậy... Do nghèo quá mà xảy ra như thế!
Nhưng về vụ TL, theo em chỉ là 1 sự kiện mang tính chất của xã hội, phản ánh những bất cập hoặc những yếu tố chưa hoàn thiện của 1 xã hội đang phát triển mà thôi, chính việc báo chí, rồi kết luận của các cấp lãnh đạo ban nghanhf mà đại diện là TTg cũng nói rõ, chung quy lại là do những quy chế, luật định đang được hoàn thiện. Anh "zai" Vươn là 1 người mạnh mẽ, nhưng cũng hơi quá mứac phản kháng - dù ko thể phủ nhận anh có công trong việc chịu hy sinh bản thân có tiếng vang dư luận để chính phủ nhìn nhận lại việc xây dựng và quản lý nhà nước. Em hoàn toàn đồng ý, ko tha đc tội những gì của anh này làm sai...
Và em nghĩ, sự việc cũng chỉ đến mức đó, chứ ko như 1 vài các bác có ý kiến lo quá xa... thậm chí ngay cả ngài BTh HP cũng vậy, lo về tầm nhìn, lo về thế lực thù địch... Thử nghĩ nếu trong giai đoạn xây dựng xã hội ổn định trước đây, có "cấm chợ, ngăn sông" dù đúng dù sai trong mục đích thâu tóm các thành phần kinh tế tự do, nhưng nếu có 100 anh Vươn, 10 anh BT huyện TL,... phản kháng và làm việc quan liêu như vậy thì làm sao ổn định được xã hội. Mỗi giai đoạn phát triển xã hội có quy luật riêng, bạo động hay quan liêu - cửa quyền như vậy, em nghĩ là ko được.
Em cũng đọc thông tin đâu đó khẳng định Bộ CA mà TTr Ngọ cũng khẳng định sẽ vào cuộc nếu như sự việc TL ko đc HP giải quyết tốt với dư luận xã hội (Ông nói rõ rằng, đã có kinh nghiệm trong việc ổn định Thái Bình năm 97), và điều đó khẳng định nhà nước đang rất quan tâm, rất nghiêm túc giải quyết sự việc 1 cách hài hòa, nghĩ tốt xấu trước sau sao cho có tình, có lý về mặt phát luật, về tổ chức xây dựng chính quyền chứ ko hẳn là đánh trống bỏ dùi như 1 số trang web kêu ầm ĩ. Cách làm việc của nhà nước, với cái nhìn định hướng tổng quát ko thể đơn giản giống như cách giải quyết của 1 nhóm nhà báo chuyên phân tích các sự việc. Có điều các "cụ" ấy có tâm chú ý làm nhanh rốt ráo những vấn đề còn chưa ổn ko, để VN được sánh vai với các cường quốc, hay chỉ khi có sự vụ nào xảy ra mới chú ý...
Khi nào hệ thống xã hội VN = 1/10 nước Mỹ, = 1/1000 nước Nga thì em nghĩ mới tạm OK, chậm chạp quá khi tư duy "nhiệm kỳ" luôn là yếu tố kìm hãm.
Báo cáo các bác cho em tâm sự 1 chút, em yêu
quý Nina thật sự, tình cảm chân thành, hihihi nhưng tự nhiên bị cô bạn ý "nghéo" 1 cái đúng lúc em đang thăng - xí xớn, nên em "dỗi" ít vào diễn đàn. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy yêu cá tính Nina

, vì vậy hôm nay lại vào tham gia mạn đàm cùng các bác cho vui, dù ý kiến của em còn trẻ có thể chưa đúng, cũng nhân comment này đồng thời tặng hoa NN

8-3 mong rằng chị Nina lại quý em như ngày xưa... các bác ủng hộ em, nói với NN thế hộ em... hihi.