
01-03-2012, 00:41
|
 |
Bánh mì đen - Черный хлеб
|
|
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 54
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 53 lần trong 24 bài đăng
|
|
Trích:
ADAM viết
Mỗi bài viết đều có giá trị nào đó chứ bác, văn là người mà. Qua bài viết có thể nhận định được người đó tính cách như thế nào, tư tưởng ra làm sao, não phẳng hay cong vênh, nhận thức đến đâu...
Bác viết 4 câu tiếng Việt thì đã có 1 câu không đúng ngữ pháp rồi, nói chi đến "chính kiến" của tôi cho 1 bài "tà kiến" của bác.
|
Thế nữa à? Cao siêu quá!
Tui chỉ hỏi "chính kiến" của "Thày" chứ không hỏi ngữ pháp! Thế "Thày" có vấn đề gì về "nghe-nhìn" không? Có thuộc "hạng" "mũ ni che tùm lum" không?
Đi đi nào trách nhiệm với cái "tiền đồ" hay cái này :
Trích:
"Các bác thân mến, tôi cho rằng những ai quan tâm và trao đổi tích cực về vụ TL là những người có tâm huyết và trách nhiệm với quê hương, đất nước, với đồng bào, với chế độ và với nhà nước ta.
Nhà em cho rằng, những mem tích cực viết bài thảo luận trên 3N nói chung, và các bác tích cực thảo luận về TL (hoặc không tham gia vì cá tính hay điều kiện) đều là những trí thức tiến bộ, không xa rời thế sự, những vấn đề nóng như TL mà chúng ta không quan tâm thì quả thật là sự suy tàn về tư tưởng.
Tuy nhiên trong quá trình thảo luận, trong cách bày tỏ ý kiến cá nhân có một số bác chưa cân nhắc câu chữ, thái độ cá nhân, dễ sa vào cực đoan, từ đó đụng chạm, va chạm là chuyện bình thường. Rất mong các bác không nên vì những tiểu tiết của cá thể mà để hỏng cả bữa tiệc tinh thần và trí tuệ. Những người thảo luận trong các topic như thế này đã số đều xung quanh tuổi “tri thiên mệnh rồi”.
Chúc các bác mạnh khỏe, tiếp tục trao đổi để sáng tỏ chân lý và cho nhà em hóng hớt, học tập."
|
Hay lại là những xảo ngôn?
__________________
Đừng, đừng, đừng BAN!
|