Trích:
nqbinhdi viết
Phải chi có thành viên nào đó của 3N là người đã từ Tiên Lãng ra đi sang LX học tập hay làm việc mà vào đây bàn thì may ra cái sự TL mới có tí dính đến Nước Nga chăng. Có vẻ như ngoài cái khả năng đó ra, TL can chi tới nước Nga? Bởi vậy, bàn luận những cái đó ở đây có nhẽ không được thành viên của 3N khuyến khích.
Chỉ là những chuyện xảy ra ở cái đất đầu sóng ấy lại có khởi nguồn từ những vấn đề có tính chủ thuyết nảy sinh ra từ cái xứ xa xôi tuyết phủ ấy thôi. Vậy nên, nếu có bàn thì có nhẽ cũng chỉ có thể nói xa nói xôi tương ứng với cái chênh lệch đến mấy múi giờ, đến hàng mấy ngàn ki-lô-mếch ấy. Và đã thế, nhạt nhẽo là phải, dù ai có nói rằng chuyện ấy thiết thân đến mấy.
Chào các bác, nhà iêm ngược đây ạ.
|
Hô hơ í a hồ hơ hơ hồ!
CM có mùi khó ngửi nhứt trong diễn đàn này! Vì sao? Vì thế này:
-
Trích:
|
"Tôi là người sinh ra ở Hải Phòng. Bạn nối khố của tôi hiện là chủ tịch TP (có lần cách nay mấy năm, khi vừa nhận quân hàm mới, nhân dịp về HP tôi gọi các học trò cũ ở HP đến để khao và tiện thể gọi cậu ấy đang làm việc gần cái quán tôi khao học trò đến chia vui cùng, lúc vui chuyện mới hỏi cậu ấy rằng: "He he, nếu có ai hỏi mày là ở HP này ai là bạn thân nhất của mày thì mày bảo là ai?", y cười tít cả mắt bảo "Là mày chứ còn thằng nào vào đây nữa!" - dù đã qua tuổi ngũ tuần song cả hai đứa vẫn cứ mày tao hồn nhiên như thủa nào)."
|
Sau đó thì là thì cái này:
Trích:
|
"Đọc mấy cái link Hùng gà mờ đưa, mình chỉ ngờ vực một chuyện (đọc các báo lề trái lẫn phải từ hôm có vụ TL đến nay lúc nào cũng ngây ngấy một nỗi ngờ vực: chả lẽ lãnh đạo HP không có ai đủ bình tĩnh, lý trí để ngăn cái sai lại? biết đâu có uẩn khúc gì đó hay họ có những lý lẽ có thể chấp nhận được về cái chuyện giao/thu hồi đất - chứ cái chuyện đổ cho dân phá nhà... thì ngu và sai lè lưỡi ra rồi đấy) rằng thế thì hóa ra Thành ủy HP nhận sai về tiến hành thu hồi đất không đúng quy trình (mà trong bài của bác Beo lại bảo: Huyện người ta làm cả rồi đấy) là nhận vơ cả sai sao? Ngu nhỉ?"
|
Đến khi nguội nguội lại thế này:
Trích:
"Ấy chớ, đừng khóa vội Nina ôi.
Đây mới chỉ là khúc dạo đầu, có khi mới chỉ ngang cái khúc MC đánh hết cái này đến cái nọ từ bên ni sang bên tê, ưỡn ẹo bước ra trước sân khấu màn còn đang buông kín, cất giọng oanh vàng giới thiệu chương trình thôi.
Màn đã mở đâu, đèn đã bật sáng hết sân khấu lên đâu.
Biết đâu ở đằng sau cái màn còn buông kín kia sẽ còn bao nhiêu là chuyện nữa, nhất là khi đèn đã bật lên. Hô hô, người ngồi dưới xem tuồng, mấy ai nhìn được đằng sau cánh gà chuyện gì đang xảy ra chứ?"
|
Rồi lại hí hửng như là chân lý:
Trích:
"Bí thư Hải Phòng thông tin trái kết luận của Thủ tướng
Dư luận Hải Phòng xôn xao về việc Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành thông tin trái với kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế đầm tôm của ông Đoàn Văn Vươn."
|
Rồi tiếp ngoan cố cứ hỏi tại gì?
Trích:
Thấy cũng lạ, vì thế cái câu hỏi kia lại cần đậm hơn nữa:
Tại sao? Cái gì ở đằng sau?
|
Khi được trả lời: "cái còng số 8" vẩn còn ngoan cố đưa kiểu rân chủ tiểu tư sản Hung:
Trích:
Có mấy bài của GS. Kornai János (đã từng được mời sang làm cố vấn cho tổ cố vấn kinh tế của Chính phủ một dạo thì phải, nếu tôi không nhầm) đăng trên Tự do nhân dân trực tuyến (Népszabadság Online - tờ báo lớn nhất ở Hung), được GS. TS. Nguyễn Quang A dịch sang tiếng Việt, được đưa ở đây:
http://vihuba.com/modules.php?name=N...ics&topicid=11.
Mời các bác đọc thử.
|
Rắc vừng rắc rác rắc đến cái
này!
Khi phát điều này thì giống như ve sầu lột xác trở thành mem-kom gương mẫu dù chiếu chỉ còn chưa đưa đến bếp nhà!
Trích:
"Phải chi có thành viên nào đó của 3N là người đã từ Tiên Lãng ra đi sang LX học tập hay làm việc mà vào đây bàn thì may ra cái sự TL mới có tí dính đến Nước Nga chăng. Có vẻ như ngoài cái khả năng đó ra, TL can chi tới nước Nga? Bởi vậy, bàn luận những cái đó ở đây có nhẽ không được thành viên của 3N khuyến khích.
Chỉ là những chuyện xảy ra ở cái đất đầu sóng ấy lại có khởi nguồn từ những vấn đề có tính chủ thuyết nảy sinh ra từ cái xứ xa xôi tuyết phủ ấy thôi. Vậy nên, nếu có bàn thì có nhẽ cũng chỉ có thể nói xa nói xôi tương ứng với cái chênh lệch đến mấy múi giờ, đến hàng mấy ngàn ki-lô-mếch ấy. Và đã thế, nhạt nhẽo là phải, dù ai có nói rằng chuyện ấy thiết thân đến mấy.
Chào các bác, nhà iêm ngược đây ạ."
|
Dân chủ tiểu tư sản Hungari với những điều lải nhải của gs Kồ chẳng biết đi đâu về đâu! Ngài Đại tá về hưu cũng từ từ hãy múa!
Trí thức Nga, tri học Dân, dân lao động, bể khổ sướng? Xin đừng vẩy "máu" quê hương mình!
Đúng là chưa từng thấy người lính (chiến binh) nào lại bải hoải tinh thần như thế? Tổ quốc hay là Chết!