View Single Post
  #1  
Cũ 29-02-2012, 10:34
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trên mạng Nga đã có một số truyện tiếu lâm xung quanh vụ ám sát Putin, xin lược dịch:

1. Cảnh sát tóm được tên có âm mưu ám sát Putin. Cảnh sát suốt đêm dần cho tên này một trận nhừ tử. Sáng hôm sau, hắn phều phào hỏi:
-Các cán bộ "tẩn" tôi như thế là do rất yêu Putin hay yêu nghề thế?

2. Tại cuộc thẩm vấn, điều tra viên hỏi tên định ám sát Putin:
-Sao anh lại định ám sát Putin sau khi bầu cử, mà không phải là trước bầu cử?
Tên "tông dật" này trả lời:
-Cán bộ, để tao nói cho mà nghe. Tao coi Putin như ông anh thôi... Thề có Giàng, chỉ là vì tiền bọn nó trả khác nhau mà. Nếu giết Tổng thống thì tiền khác, nếu giết Thủ tướng thì tiền ít hơn vớ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (29-02-2012), hongducanh (29-02-2012), Nina (29-02-2012)