Trích:
FORYTCHIA viết
@ Len90: For cũng chụp được hoa tím giống Lavender trên đường hoa NG Huệ, lúc đầu cũng tưởng là oải hường nhưng hít hà 1 hồi lâu khog thấy có mùi hương đặc trưng của oải hương nên mới biết mình nhầm như bạn vậy.
@ Dienkhanh: Đồng tiền đơn, đúng ý mình. Có lẽ mình, chị RIA đều thích đồng tiền đơn. Cảm ơn nhé!
|
Như vậy là Tết vừa rồi có "lực lượng phản động" tung tin có hoa Lavender ở đường hoa Nguyễn Huệ

Em gúc được cái này ạ:
http://www.vnphoto.net/forums/showth...68931&page=561
Tối qua em đã “tìm hiểu” lại, thử gúc gồ thì không có tin tức nào về sự có mặt của hoa oải hương ở đường hoa Nguyễn Huệ, khá ngạc nhiên vì nếu lần đầu tiên có lavender ở SG có lẽ cũng đặc biệt như hoa tuy líp, thường sẽ có khá nhiều tin tức nhắc đến. Em cũng vì nghe đồn có lavender ở đường hoa Nguyễn Huệ nên mới mò đi (sáng tinh mơ mùng 2 Tết ạ), vì đường hoa thường đông từ ngày khai mạc đến ngày bế mạc (hình như chỉ trừ có sáng mùng 1 Tết là vắng) mấy năm rồi em mới đi lần này là lần thứ 3. Trong lúc loanh quanh để chụp hình em cũng nghe có mấy bạn trẻ quanh đấy xuýt xoa “Lavender , lavender đấy”. Em cũng giống chị Forychia ngửi thử xem lavender thơm thế nào, không thấy thơm tí nào thì em tự giải thích chắc tại trồng ở Việt Nam nên “nó” không được thơm (giống như hoa hồng tây không thơm như hoa hồng ta ấy ạ). Thế này bây giờ thay vì khoe lavender đây ạ, em sẽ phải đi hỏi “đây là hoa gì ạ”.
Em cũng xúc động đậy với ảnh hoa đồng tiền đơn của bác Diên Khánh. Ngày xưa ở chỗ em hoa này phổ biến lắm, là hoa hay được trồng ở bồn hoa của lớp, hoặc nhà bạn nào “có điều kiện” – tức là có sân vườn - thường đều có hoa này. Đồng tiên đơn cắm nguyên 1 lọ rất đẹp.
Ngoài đồng tiên đơn, em cũng yêu hoa đồng tiên nói chung giống bác Diên Khánh

.