Trích:
Saomai viết
|
Hì hì! Bác ơi em có gừ gừ đâu? Là em nghe bác Chaika hô lần thứ nhất khi thấy mọi người im lặng hơi lâu đó mà.
Em đã từng ăn ngủ tại nhà nghệ nhân này bác ạ nên em rất biết công sức, mồ hôi và chất xám của nghệ nhân. Nếu em được phép gầm một nhát thì ít ra em cũng phải thêm một số 0 nữa vào 2.000.000 cụ Hồ. Nhưng đây đang là cuộc chơi, hì hì em không thể phá "nệ" được ạ.
Hiện nhà em cũng đã có 2 tác phẩm của nghệ nhân Mì. Một được bác ấy tặng nhân ngày sinh nhật. Đây là một trong những tác phẩm đầu tay. Những tác phẩm đầu tay này bác ấy sáng tác chủ yếu về "hoa lá cành". Hi hi vì sao thì bác biết rồi hì hì! (Bác Mì đừng đánh em nha). Một tác phẩm nữa là "Rodina - Match". Em cũng túm được nhờ quả đấu giá làm từ thiện cho Cô nhi viện Phú Hòa Quảng Ngãi.
Về bức ảnh cụ Lê-nin em thấy cuộc đấu giá này thật có ý nghĩa: vừa nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của cụ, cũng như kỷ niệm ngày gặp mặt của anh em tại Đà Nẵng. Đặc biệt toàn bộ số tiền có được sẽ để làm một việc rất hữu ích.
Vì vậy trước hết nhà em rất cảm kích trước tấm lòng của bác Micha và cũng xin được phép kêu gọi tất cả các cụ, các bác hãy nhào zô ạ.
Đây thực sự là một nghĩa cử đẹp và cụ thể, vì nhờ đó mà ta có thể góp tý sức bé nhỏ của mình giúp đỡ những em nhỏ không may mắn.
Kính mời các cụ, các bác ạ.