Trích:
Old Tiger viết
@ Gửi mấy ông bạn của tôi!
Nếu đề tài "Tiên Lãng" nhạt rồi, hoặc tạm thời không còn gì nhiều đề bàn nữa thì hãy nghỉ ngơi một lúc đi. Chứ cứ "chém" nhau thế này đau lắm!
|
Tôi lại không nghĩ như thế !
Đề tài "Tiên Lãng", theo tôi, rất "đậm đà" nữa là khác. Nó không chỉ là một vụ về Đoàn Văn Vươn, về Hải Phòng với những ông quan dường như đang chạy theo "lợi ích nhóm". Tiên Lãng là vụ rất lớn về vấn đề đất đai, về quyền sở hữu tư nhân mà hệ thống NN đang cố tránh cái thuật ngữ này. Tưởng như nó chẳng liên quan đến chúng ta nhưng thực ra lại rất liên quan, tôi nghĩ như thế.
Có điều, mỗi diễn đàn đều có nội quy là "không nói chuyện chính trị" nên khó khăn cho mỗi thành viên khi bày tỏ quan điểm của mình. Không phải vị sợ cho bản thân mà chỉ muốn tránh để Ad không phải nhắc nhở.
Tôi rất thích được nghe các bác bàn luận, trên 4r này tôi thấy có nhiều thành viên vừa có sự từng trải lại vừa uyên bác.
Chúng ta sẽ đưa ra ý kiến của mình, đồng thời tôn trọng ý kiến của người đối thoại theo cách "luôn tôn trọng sự khác biệt". Đa nguyên chính là bản chất của cuộc sống mà.