View Single Post
  #18  
Cũ 28-02-2012, 01:09
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Алена Аршинова

Đúng là Алена Аршинова đã không vào Duma. Nếu chỉ căn cứ vào thông tin của wiki thì sẽ hiểu lầm Aliona là nghị sĩ bởi đó là tin cũ không cập nhật: "đang giành 1 ghế ở Duma".

Chúng ta biết là Putin đã đề xuất việc đưa các thủ lĩnh “Cận vệ trẻ” vào Duma và đã có chỉ thị từ trên xuống. Nhưng họ vẫn phải qua bầu chọn từ các chi nhánh EP. Trong cuộc họp của EP về việc bầu chọn đại biểu theo khu vực vào Duma tại Penza, Aliona đứng thứ 5, một vị trí cao vì những hoạt động rất tích cực trong phong trào Young Guard.

Nhưng cô đã không có tên trong danh sách đại biểu Duma do EP vùng Penza tiến cử. 5 thành viên của “Cận vệ trẻ” vào Duma là: Timur Prokopenko, Maria Kozhevnikova (nghệ sĩ), Magomed Selimhanov, Vladimir Burmatov và Sergey Ten.

Trang forum của Penza tiết lộ các chi tiết của việc này. Hiện nó đã bị xóa nhưng vẫn còn lưu trên caching của Yandex.

Nội bộ EP có vấn đề. Đã từ lâu hình thành một hàng ngũ lãnh đạo mà người ta gọi là elite (tinh hoa, bề trên) cùng với các nhân vật là các chủ hãng công nghiệp, doanh nghiệp, nhà buôn. Đối với họ, một ghế đại diện trong Duma luôn gắn liền với quyền lợi, chia ngân sách là chuyện sát sườn. Hơn nữa, Nga sẽ vào WTO tới đây, và cùng với nó là hàng loạt điều chỉnh kinh tế-xã hội. Chỉ một quyết định tăng/giảm thuế sớm/muộn sẽ trị giá hàng tỷ đô la, lớn hơn rất nhiều lần giá của 1 cái ghế Duma. Đã có những phản ứng tiêu cực, người ta bắt đầu xoi mói và cô gái trẻ bị quăng xuống vũng bùn của chính trị tỉnh lẻ. Aliona bắt đầu gặp phải những câu hỏi khó chịu, nhạy cảm, kiểu giống như thời Xô-viết: Cô có mối liên hệ nào với cơ quan tình báo nước ngoài không? Đức! Aliona biết tại sao người ta hỏi cô câu ấy. Cô sinh ở Dresden và nếu như cô không sinh ở Dresden, không học ở ĐH Transdniest mà ở Penza chẳng hạn thì người ta lại bảo cô là học sinh chuẩn bị bài vở tồi, thiếu khả năng chuyên môn chẳng hạn. Chuyện đời bao giờ cũng thế và ở đâu cũng vậy. Dù sao cũng vẫn có người ủng hộ cô, họ nói cô đáng tin cậy, trung thực và thông minh có lẽ là bởi trên thực tế cô trẻ trung, duyên dáng và xinh đẹp.

Lãnh đạo EP vùng Penza vẫn nói đại hội thành công tốt đẹp, còn tuổi trẻ vào Duma thì bị phản đối. Có lẽ trẻ trung, duyên dáng và xinh đẹp sẽ lại xuống đường ở thành Moscow!

Có thể mọi thứ vẫn cứ diễn ra trôi chảy mà chẳng có nhiệt huyết tuổi trẻ. Có nhiệt huyết hay không thì người ta vẫn cứ nói, đại loại: có hàng đống vấn đề, chúng tôi biết cả, nhưng lại không thể giải quyết!

Trường hợp của Aliona, dù cô đứng số 5 thì rõ ràng không có tiếng nói quyết định của số đông cuộc họp và người tham gia. Nó được quyết định bởi elite, hay cách khác người ta chẳng nể nang gọi trắng ra là bởi đầu sỏ - Oligarch.

Tất cả cùng chơi một ván bài mô phỏng mà mục đích cuối luôn luôn là: tạo ra ảo giác đang hình thành một xã hội dân sự và tầng lớp tinh hoa đảng phái mới. Sự trì trệ bảo thủ và cát cứ, cản trở đổi mới và tiến bộ là căn bệnh cầm quyền quá lâu nó vậy.

Aliona đã lỡ hẹn, nhưng có thể đó lại là may mắn, bởi cuộc đời một nghị sĩ Duma thật buồn tẻ, lĩnh lương-đọc tài liệu-có khi không đọc-đi họp, đôi khi đi bỏ phiếu và đôi khi chạy nháo nhào bỏ phiếu hộ ông bạn vắng mặt, cũng như đôi khi dùng nắm đấm và ba chĩa.


Nếu như Putin phải viết thư động viên Aliona, thì có lẽ ông sẽ viết: Aliona thân mến, không vào Duma không phải là một thất bại. Cuộc đời là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ, cả với ngoài với trong và với chính mình. Cơ hội khác sẽ đến cho những người trẻ - không vướng bận trong những thỏa hiệp như tôi, những người đầy nghị lực và khát vọng vươn tới tự khẳng định mình.

Aliona thuộc "phe Putin" nên lẽ ra ông phải lên tiếng bênh vực mà chẳng ngại mấy tờ lá cải. Nhưng không có phát biểu trực tiếp của Putin về trường hợp Aliona. Người ta nhớ Showbiz đồn rằng ông có con riêng với người đẹp thể thao Алина Кабаева (cũng phe Putin) và đã bỏ vợ để chuẩn bị cưới nàng. Nhưng có thể những phát biểu của Putin gần đây cũng là đề cập đến trường hợp của Aliona. Ông nói đảng cần (EP) những con người tươi mới, đáng chú ý và hiểu biết những vấn đề đang tồn tại và sẵn sàng khả năng giải quyết chúng. Ông kêu gọi các nhà làm luật của EP xác định các vấn đề đang tồn tại trong các vùng của họ.

Ông cũng nói EP cần "dân chủ nội bộ", đó là cái gây ra những yếu kém bộc lộ qua kỳ bầu cử Duma vừa qua. Và EP muốn tồn tại, phải có những thay đổi phù hợp.

Nhưng một mình Putin có thể làm gì?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hongducanh (29-02-2012)