Trích:
Julia viết
Anh phuong cũng đừng hiểu nhầm. Em cũng không ủng hộ các hành động phạm luật của DVV.
|
OK, đồng ý
Trích:
|
SSX viết
Em nhớ không nhầm, ngày xưa (thời Pháp-Mỹ), những người như thế này, vào tù ra khám... đều được gọi là "đồng chí" cả. Nay thì đồng chí đi đâu cả, chỉ còn thấy "thằng", thấy "con", thấy phản động... vân vân
|
Bây giờ người ta gọi là
đối tượng bác ạ.
Trích:
|
SSX viết
Chứ nếu tất cả ngồi im thì đúng là quốc gia đến hồi mạt vận mất rồi.
|
Em đồ rằng thời ấy nó đến thật và từ lâu rồi bác ạ. Bác té được đi đâu thì cứ té đi nhé!
Trích:
|
Kóc Khơ Me viết
Cái này Kóc không để ý lắm, cứ nghĩ ông ấy tên khai sanh là Vượn. Với lại trong chuyện TLãng này Kóc quan tâm nhiều hơn về lĩnh vực QLNN và Truyền thông..., chứ không quan tâm đến cá nhân Vượn, nếu có nhắc đến thì cũng là hành vi của đối tượng thôi nên không có ý gì khác cả. Nên bác cũng chỉ nên viết những điều mình nghĩ chứ đừng nhắc lại điều Kóc đã viết (nhưng lại suy diễn theo ý bác).
|
Tiếng Nga thật là kỳ diệu, vì người ta vẫn có thể học được nó trong khi mà
tiếng mẹ đẻ đọc vẫn chưa thông! - Ai có lương tri và văn hóa cũng đều có suy nghĩ như thế khi mà bác thêm
dấu nặng vào tên ông
Đ.V.V. như vậy. Trước đây, ngay ở NNN này có những thành viên khi tranh luận còn định bêu xấu thành viên khác bằng cách xuyên tạc nick của
đối tác tranh luận, chuyện
Đ.V.V. thành
Vượn cũng không khá gì hơn.
OK, tôi tôn trọng
cái ngụy biện xảo trá của bác. Chào bác. Chúc bác thỏa mãn.