Trích:
Julia viết
Chữ anh Hổ đẹp quá. Rất giống kiểu viết của người Nga.
|
Ôi! Cảm ơn bác quá khen

! Bác làm em mắc cỡ quá. Mà cũng may hôm nay thứ 7 em không có ở dưới NMLD, chứ không thì cái mũi của em nó nổ 3 tỷ Obama coi như đi tong.
Thú thực lâu ngày không cầm bút viết tiếng Nga nó cứ ngượng ngượng thế nào ý bác ạ.
À mà bác chưa thấy em viết tiếng Việt. Ужас! Hiện tại ở nhà em hầu như không dám để một bút tích gì bằng viết tay vì sợ làm gương xấu cho lũ hậu duệ. Ngày xưa khi còn viết thư tán gấu nhà em, có lần gấu phải nói: Hay là anh viết bằng tiếng Nga cho dễ đọc hơn. Hic!