Bác Len90 ơi, gì chứ cái khoản hát hò với các nhi đồng thì mẹ cháu lúc nào cũng trên cả mức nhiệt tình mẹ Vika ạ

chả mấy khi được thể hiện "trình độ" tiếng Nga với các cháu, ngày xưa 2 cô cháu biểu diễn xong thấy mắt Vika nhìn cô đầy ngưỡng mộ- đến hôm nay mới dám nói thật với bác là hôm ấy mẹ cháu tự hào râm ran cả ngày...
Hai mẹ con cố gắng thu xếp nhé

, học hành là chuyện cả đời, một vài buổi nghỉ ngơi ăn thua gì . Cho bạn ấy đi vui chơi, lúc về bạn ấy phấn chấn học 1 hiểu 10, cùng lắm đến sát ngày 2 mẹ con làm 1 vé tàu hỏa ngủ 1 đêm dậy là vào đến Đà nẵng mà. Mong gặp cậu lắm, nhà tớ hoàn cảnh thế mà còn bồng bế nhau đi cơ, chưa biết xoay xở kiểu gì, nhưng mà cứ quyết tiến lên hàng đầu, hàng đầu rồi biết ra sao? Ra sao không biết, hàng đầu cứ đi!