Trích:
"Trung bình chủ nghĩa" gần như đối lập với "bệnh thành tích" - "...học gạo à? học để lấy điểm 5 à?..." (Lênin thời đi học - sách lớp 3, lớp 4 gì đó).
Bạn theo chủ nghĩa nào?
|
Cháu chào bác,
Nếu bác hỏi cháu câu đấy, cháu xin trả lời luôn, cháu sẽ chọn theo chủ nghĩa "trung bình" chứ không "học gạo". Cháu nói thế, không biết các bác trong đây có hiểu được cho cháu không, vì theo cháu biết hầu như các bác trong đây đều là những người lớn tuổi, đều có con có cháu thậm chí còn hơn tuổi cháu, các bác đều mong muốn con cái của mình cố gắng học hành, và gần như... nghiêm cấm con cái nói ra cái điều đó. Coi đó là một sự nhụt chí.
Nhưng trong thời đại này, xã hội này có quá nhiều cái để mà quan tâm, để mà chạy theo. Một đứa trẻ phát triển bình thường tất nhiên không thể thoát ra khỏi cái dòng xoáy phát triển xã hội đó, và do vậy, kết quả đạt được trong học tập có thể không được cao. Nhưng là bố mẹ, nào có thể hiểu được điều này cho con cái, họ luôn muốn con cái mình có kết quả học tập cao nhất, phải là người đứng đầu trong lớp, rồi thì mang tấm bằng đỏ chói để ra trường. Họ không nghĩ rằng những kiến thức mà con cái họ đang tiếp thu trong lớp, trong giảng đường đã quá cũ so với thời đại, khiến cho học sinh cảm thấy nhàm chán, không muốn học. Rồi các tác động ngoại cảnh như internet, như các trò chơi, yêu đương học đường cũng tiêu tốn mất một phần không nhỏ sự tập trung của học sinh vào bài vở trường lớp.
Đang nói về việc bên này học theo "chủ nghĩa trung bình". Có thể các bác thấy ý kiến của cháu là tiêu cực, nhưng đến 80% sinh viên bên này học như thế. Các bác cứ thử hỏi một số người đang học bên này mà xem, có phải đôi khi họ than vãn chán nản "mong sao học cho xong, mong sau thi cho qua là được". Thế hệ sinh viên bên này hiện nay "lười" hơn các bác ngày trước nhiều lắm. Các bác ngày trước ngoài học ra, không có một thú vui nào khác để mà phân tâm (theo cháu được biết như vậy) cho nên kết quả hơn bọn cháu bây giờ rất nhiều. Cứ bảo sao bây giờ các ông bà giáo Nga luôn có ấn tượng tốt về SVVN trước đây, vì họ chăm học quá, họ luôn đứng đầu. Còn bây giờ, đi học về thì còn có mạng, còn có các trò chơi, rồi thì giao lưu này kết bạn kia... đủ thứ khiến cho sinh viên phân tâm mà sao nhãng đến việc học. Đây là cháu đang phân tích vì sao kết quả SV hiện nay không được cao như các bác ngày trước.
Nhưng không hẳn những SV "chủ nghĩa trung bình" là những người không có ích gì cho xã hội. Vẫn có rất nhiều người "bằng xanh" trở về VN, làm việc rất thành công. Kiến thức tiếp thu được trong nhà trường là những kiến thức cơ bản nhất, kiến tạo cho con người những suy nghĩ logic đầu tiên để bước vào đời. Nhưng những kiến thức tiếp thu được trong xã hội, qua sách báo, qua sự phát triển đó mới là những kiến thức quan trọng. Ai bảo họ thi chỉ lấy 3, hàng ngày vào mạng là chơi điện tử. Họ vẫn đọc tin tức hàng ngày, vẫn đọc vẫn tiếp thu những văn hóa của xã hội, họ đi làm để lấy kinh nghiệm... như vậy kiến thức mà họ tiếp thu được có khi còn nhiều hơn những người vùi đầu vào học để được điểm 5.
Công bằng và thực tế nhất mà nói. Ngoài một bộ phận các bạn SV có khả năng thì họ cố gắng ngay từ năm đầu. Còn đâu, hầu như ai cũng "chỉ" muốn một tấm bằng xanh rồi trở về nước. Thứ nhất, để đạt được bằng đỏ là "quá khó", với những điều kiện và tiêu chuẩn hiện nay. Thứ hai, xét riêng điều kiện ăn ở, học tập tại Nga, và cuộc sống hiện nay tại Nga... thú thật là rất ít SV yêu Nga. Cháu gặp rất ít trường hợp nói rằng "sẽ ở lại Nga làm việc sau khi tốt nghiệp, và... tôi yêu nước Nga". Vì vậy, vẫn một câu cửa miệng của SV bên này: "ôi, học nhanh nhanh rồi về, chứ ở bên này làm gì".
Các bác có thể sẽ hỏi lại: vậy đi sang đó làm gì, rồi tốn tiền bố mẹ sang đó lại chỉ để lấy 3, rồi nhanh nhanh thì về à?
Không ạ, có cho cháu lựa chọn lại cháu vẫn sẽ đi. Bởi vì được đi đã là niềm hạnh phúc và cơ hội của cháu rồi. Biết thêm một nền văn hóa là kiến thức của mình đã có được gấp đôi. Hơn thế nữa, kiến thức tiếp thu được tại đây không thể đánh giá được bằng con 3, con 4, 5. Mà có nên chăng đánh giá bằng "khả năng làm việc".
Vài điều cháu tự dưng "bốc đồng" mà viết lên, cháu xin lỗi các bác nếu làm các bác phật ý.
Cháu đã cố gắng rất nhiều để không viết những lỗi chính tả bên trên. Cháu rất cảm ơn cô Nina, cô Tykva đã nhắc nhở cháu.
Trích:
Nhg có nghĩa là "nhưng" phải không bạn?
"Trung bình chủ nghĩa" có nghĩa là nếu bạn học ở Nga, thì bạn chỉ cần cố gắng được 3 điểm, đủ "qua" là được rồi!
"Trung bình chủ nghĩa" gần như đối lập với "bệnh thành tích" - "...học gạo à? học để lấy điểm 5 à?..." (Lênin thời đi học - sách lớp 3, lớp 4 gì đó).
Bạn theo chủ nghĩa nào?
|
Chắc ngày trước bác học giỏi lắm?