Trích:
Mai Tiên Sinh viết
|
Dạ nhà em xin có lời chia sẻ và kính chúc Mai Tiên Sinh sức khỏe và bình an ạ.
Nhân tiện nhà em cũng xin thú thực với Mai Tiên Sinh nhà em nhìn vẫn thích cái ảnh gốc hơn: nó thô, mộc và thể hiện đúng cái khung cảnh, không gian, hương vị và đặc biệt là cái thần sau cơn mưa. Còn cái ảnh sau khi qua PS thì... hì hì nó PS quá.
Trích:
Mai Tiên Sinh viết
MX quẳng đi con Canon 5D MII cùng Lens 70-200 2.8 L MII, 24-70 2.8 L vào dòng nước chảy siết vì sức khỏe không còn ôm được.
|
Trích:
Phan Tiên Sinh viết
tôi buộc phải vứt "cục đá" nặng 2,5kg của tôi xuống sông Tô Lịch!
|
Trích:
Cụ Quáii viết
Hm,
Cơ mà cứ trông cái mặt vác lên, hãnh những bốn cái diện của anh cu Hổ gừ với cái máy ảnh khủng treo ở chân thứ 5, mình lại thấy tưng tức nghẹn cả thở.
|
Báo cáo các cụ Quái và các bác, Chiều nay đi làm về khi đi ngang qua sông Trà Khúc nhà cháu cũng quẳng chiếc Nikon D800 (mởi ở bển gửi về, VN ta chưa có) xuống sông sau khi cả ngày qua và nay tiếp và dẫn một ông bạn từ HCMC ra chơi thăm Dung Quất trong đó có NMLD của chúng em. Các bác thử xem đồ chơi của "hắn" thế nào nhé!
Một trong 2 ba-lô đồ chơi của "hắn":
Chiếc máy chụp phim panorama:
"Hắn" tác nghiệp:
Nhà em cũng được cầm chụp thử: