Trích:
ninh viết
Các bác cứ kích hoài, đôi khi được quy hoạch cán bộ ("không cố ý") và bị buộc phải đi học tại chức thì sao? Lý luận ở đây là "không bổ dọc cũng bổ ngang", "có học có hơn"... Còn mấy bác học tại chức xong lại cố hành nghề luật sư thì lại là "cố ý", nên tách riêng.
So với những bác nghỉ hưu... tại chức (đến cơ quan chỉ đọc báo và uống trà) thì dù sao cũng phải nể mấy bác vừa phải làm vừa phải đi học.
|
Bác nói
ri-dần-nờ-bồ
Ngay trong ngành của em em gặp ối bác học tại chức mà giỏi bằng tỉ lần mấy ông chính quy cúp cua, mua điểm. Ngược lại rất nhiều bác tại chức vừa đi học được mấy chữ đã hợm hĩnh, ông mày giỏi chẳng kém chúng mày, bọn chính quy ợ!
Yếu tố con người cả thôi, phải không bác?
Trích:
|
Hổ già viết
Hờ hờ! Gã chính quy đừng vội tinh tướng nhé! "Từ xa" đây mà lên tiếng thì "chính quy" cứ gọi khóc bằng tiếng ... Iran.
Mà sao không lo chuẩn bị đi ... ọp ẹp, cứ đọc đít-cua mãi zậy?
|
Tinh tướng đã là
thương hiệu rồi bác! He he - đít-cua là đít-cua, ọp ẹp là ọp ẹp, chiện Lào đi chiện Ý
Trích:
|
daquen viết
Erin Brockovich (Julia Roberts đóng), một mình nuôi ba đứa con thơ, nợ nần chồng chất. Cô khốn khổ mưu sinh vì không hề có bằng cấp hay kiến thức trong ngành luật. Nhưng "Luật sư không bằng cấp" đã vươn lên bằng chính nghị lực, lòng yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.
|
Đó là chuyện Phim Mỹ...
Phim
My Cousin Vinny (1992) cũng là một phim hay về luật sư dỏm thành công trước tòa, nhưng là phim hài.