Trích:
|
Мужик viết
Em cũng chẳng đòi tử hình vì như thế vị thành niên và thành niên khác gì nhau. Nhưng với vị thành niên tội gì cũng chỉ tối đa 18 năm tù, theo người không học luật như em, là hơi ít. Tạo sao không nhiều năm hơn hoặc chung thân?
Tư duy của em đơn giản vậy thôi cho nó ít mâu thuẫn. Bác vặn em phát nữa là em tịt. Kiến thức của em về luật đến đây là kịch đường tàu rồi.
|
Trích:
nqbinhdi viết
Đúng nà cà rốt,
Là để sau khi ra tù cái đứa ấy còn kịp lấy vợ đẻ con, ra cái đứa lại có cơ phạm tội nữa thì mới có việc cho mấy ông làm luật với xử án làm chứ.
Khử tất đi thì rồi chúng ông thất nghiệp tất ah? Vậy chúng ông còn cố học tại chức về nuật nàm rì lữa?
  
|
Chuẩn không cần chỉnh

Đồng chí
Mujik nên tập trung vào dịch tiếu lâm và thêm một nhiệm vụ nữa: đối cho xong cái câu đối của lão
Vỉ đinh 
lão hứa rồi đấy!
Trích:
|
daquen viết
Luật sư tại chức: Tại = Hiện. Hiện = Đuơng
Vậy em suy ra ý bác định nói đến Luật sư đuơng chức phải không ạ?
|
Luật sư tại chức là một phạm trù dùng để chỉ những người còn đang đương chức khác nhưng đã nghĩ đến "chức" luật sư như một nghề "au secour".
Nhớ có lần, một anh chàng lên chơi
Ai là triệu phú, được anh LVS hỏi:
Ngoài đời bạn làm nghề gì? - Em làm luật sư! Anh chàng thật thà nói thêm:
Nhưng em mới chỉ làm luật sư được một năm trở lại đây thôi, trước em làm thợ mộc! Chuyện diễn ra trên TV trước mắt em và một cậu em, luật sư "chính quy", làm tại liên đoàn LS Việt Nam, phó chủ nhiệm đoàn LS của một Tỉnh gần Hà Nội. Hai anh em cười ồ cả lên.
Bây giờ có một cái mốt: đi học tại chức luật, nhân tiện đi học 6 tháng luật sư, và thế là ra lò hàng đống LS tại chức, đúng như trong định nghĩa. 10 ông thì hết 8 ông tại chức, 1 chú SV mới ra trường không xin được việc, chọn nghề LS, chỉ có 1 ông là tâm huyết và thực sự giỏi... làm sao mà ông Trần Chí Thanh trên đây không phát biểu lăng nhăng!