Trích:
nqbinhdi viết
|
He he có gì mới đâu bác ơi, câu trả lời đã có ở
đây rồi mà! Chỉ trách thêm nữa rằng Ban Lãnh đạo HP vẫn chưa ngộ ra cái điều mà nhiều người "chân chính" đã nhắc khéo. Còn giới truyền thông thì đúng là nhắm mắt để liều thông tin lẫn lộn nửa đúng nửa không đúng, hoặc giả là thiếu hẳn năng lực hiểu những câu từ mà cái kết luận của TTg đưa ra khá cụ thể.
Bài viết của Ông Phạm Quang Vinh, Giám đốc Công ty "Phạm & Cộng sự" trên Tuần VN phản ánh khá rõ nét cái yếu kém về "quản trị truyền thông", về tuân thủ qui chế "người phát ngôn" của các cơ quan, công ty VN hiện nay nói chung, của giới chính trị gia VN hiện nay.
Những gì đã và đang diễn ra tại "Vườn Cải Đỏ" cũng cho thấy tính thiếu chuyên nghiệp của các cấp chính quyền hiện nay. Nó cũng phản ánh sự lẫn lộn giữa một bên là "chủ trương, đường lối" thể hiện qua NQ, còn một bên là "thực thi" theo luật pháp và vị trí pháp lý được qui định.
Rồi thì hành pháp chỉ đạo tư pháp, lập pháp hoặc ngược lại... làm cho mọi chuyện rơi vào cái thế "nhăn răng" cười trừ với nhau...
Công bằng mà nói theo các thông tin dần mở ra thì vụ này Tiên Lãng đã chuẩn bị khá kỹ với thời gian rất dài từ cuối 2007. Vụ việc đều được báo cáo ra HĐND cùng cấp quyết định và lên cấp TP để nhờ trợ giúp... chứ không đơn thuần là một vụ "thầm kín" nào đó mang tính chụp giật, đánh lẻ tốc hành nào đó..