Nhà em thử ngẫm nhanh về vấn đề tử hình thế này:
Bộ LHS của ta hiện nay ghi hình phạt cho tuổi dưới 18 từ 1985 thì phải, lúc đó là bắt đầu xu hướng cải tổ và đổi mới, hy vọng vào kinh tế phát triển sẽ thay đổi đạo đức. Lần chỉnh sửa năm 1999 cho đến nay thì xu thế đạo đức càng mạnh vì KTVN lúc đó đang bắt đầu thăng hoa, với lại nhiều nước trên TG lúc đó đã bỏ án tử. Tuy vậy, trong vòng 5 năm gần đây khi nền KTVN bị ảnh hưởng khủng hoảng và đồng thời đi vào bộc lộ bản chất thiếu căn bản (chỉ là kinh tế bán tài nguyên và lắp ráp-gia công thuê, thiếu hẳn công nghệ tự sáng tạo...) nên đạt tình trạng bão hòa, gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, nội tệ giảm giá...Cộng với đà suy đồi đạo đức và xuống cấp văn hóa-giáo dục, các vụ án giết người vì lý do lãng nhách ngày càng tăng... Mình có một cô cháu dâu là tiếp viên HK kể lý do không thích sống ngoài HN hay HP là: thanh niên ngoài đó ghê lắm, đi đường chỉ dám nhìn xuống đường, có đứa bạn từng nhìn ngang nhìn dọc khi bị TN nó trêu đã phải ôm hận với lý do "con này nhìn đểu chúng mày ơi!"...
Nhưng các cụ làm luật nhà ta ngồi ở QH có nhiều lý do khác: chờ chỉ đạo từ trên (QH mà vẫn chờ chỉ đạo mới hay), bản thân ít thấy ít gặp do được hưởng ưu đãi, ít tin chuyện báo chí hay nghĩ đó chỉ là cá biệt... Tâm lý này - nếu có - thật khác với những nước có Pháp quyền: luật sẽ được làm và thay đổi để quan tâm xử lý đến cả các trường hợp cá biệt nhất của tính người...
Và nói chung đã là nhà tù thì-nhất là ở ta- chẳng dễ chịu gì, nhưng tội phạm đôi khi coi nhà tù là nơi rèn luyện tay nghề... Cái gốc sự việc ở đây là : dưới 18 mà lãnh kịch khung 18 năm thì ra tù mới gần 36, còn đủ time trở thành ông trùm mới. Nhà em cho rằng chỉ cần tăng lên 35-40 năm là đủ, không được giảm án, ra tù sẽ ngoài 50 rồi, chân yếu tay mềm và muốn quậy tiếp cũng khó!