Trích:
Saomai viết
OF – Thưa các Cụ, sáng nay em vừa ngồi với một anh bạn làm nghề “Ve chai”, cũng có số má trong làng Ve chai Việt Nam. Sau khi café xong, thì em bảo đi đổ xăng để đi sang Nhà máy bên Bắc Ninh, thì anh có bảo là: “Sang Bắc Ninh đừng có đổ xăng ở các cây nhỏ nhé!. Không cẩn thận cháy xe đấy!”…
|
Cái này trong "thớt" này 3, 4 trang trước đã bàn rồi mà bác. Nói vậy chứ trên thực tế không "sản xuất" được đâu ạ.
À hôm trước em có khuyên bác đừng mang em sáu bánh về (vì sợ bị mang tiếng). Giờ em lại nghĩ ngược lại ạ. Bác mang em nó về đề đi đám cưới tên Mực trên 40 nắng thì oai phải biết, hơn nữa để cho chúng em thu bác ít thuế, ủng hộ chợ Quảng Ngãi chúng em bị cháy ạ.