Trích:
Thanhxuan1974 viết
@ Bác Geobic: Những cái ảnh bác chụp thật tuyệt vời. Nhưng mấy cái ảnh bác vừa post ở trên bác dùng kỹ thuật nhiều quá nên trông nó cứ "giả giả" thế nào ấy. Nhìn xa thì còn được chứ nhìn gần thì mặt ai cũng méo hay sao ấy bác ạ.
|
@ Thanhxuan74 - Con người mãi thanh xuân,
TX nhận xét "thế lào ấy chứ", gần như không có kỹ thuật gì đâu. Chẳng qua Geo chỉ muốn thay cái nền trời trắng phớ trên đầu NNN thôi. Trong máy của Geo thì thấy ai cũng tươi, không thấy mặt ai bị "méo" đi, trừ những người vô tình lúc đó đang "làm duyên". Geo đã phóng to 1 ảnh lên 18x24cm, thấy không hề hấn gì. Nhưng phải thừa nhận với cái máy nhỏ tẹo và rẻ tiền, chụp bức ảnh nhiều người và ở xa như vậy đã là cố gắng lắm. Suốt dọc đường, Geo cứ nhìn cái máy với ống kính đại của bác Mai - Xurikốp mà thèm...
Rất cảm ơn những lời khen có cánh của TX74.
Dưới đây gửi TX74 cái trích đoạn đứng cạnh TX75 xem sao nhé. (Cũng xin nói thêm cuộc bình chọn "Ai là người Hạnh Phúc nhất" chưa kết thúc). Mà người được bình chọn (theo tổng số phiếu bầu) lại là người phải "ra phần thưởng". Geo thiếu kinh nghiệm TC nên chưa lập ra "Ban bầu cử" - Không biết khắc phục bằng cách nào đây? Ban đó phải ra "quyết định" về mọi mặt: Phần thưởng, Dành cho ai? Bao giờ phát?... Kể cũng khối việc bận rộn. Nếu bác TrungDN có ý bảo Geo đi Mũi Né, mà được phép bỏ phiếu lại, thì Geo "bỏ" cho đôi này đây.
Và đây là cảnh TX 74 hùng dũng tiến vào Đầm Long, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trên xe khách.
Còn đây là Admin trẻ trung từ góc nhìn của Geo (không ai chụp được bức này, vì đúng là từ chỗ mình ngồi trên xe Geo chớp được. Cuối xe là Hướng Về Nước Nga đấy - luôn ngủ gật khi đến lượt phải hát)