Trích:
Kóc Khơ Me viết
p/s: Kóc có ông bạn giờ này còn đang cầm vợt để vớt cá chết do xả thải nước luộc khoai mì (sắn) ra ruộng của người dân. Mùa này không mưa nên khó đổ thừa tại trời! Ông bận đến nỗi phải nhờ một đồng bọn nhắn tin đấu giá hộ món hàng...có cái mồm trông "chua chát"!
|
Nhắn các bác hay nhậu nhé:
Giờ này mà vào chỗ đó thì phải cảnh giác, nhậu
trà với món gì thì món, chừa món cá rán, cá luộc, gỏi cá, lẩu cá... ra - gi gỉ gì gi cái gì dính đến cá là cũng phải tránh tuốt!
Nghe nói có đứa phải đánh
xế hộp ống xả đeo rọ mõm ra mà chở cá chết vì nước xả nhà máy bi-a hay bi-ô chi đó đấy (đấy nhé, ai cứ nheo nhéo chê ô tô đi, công dụng phết). Anh em 3N ta mà vào/ra đó hỉ, kiểu gì mà y chả đãi bịt mồm anh em bằng cái món cá
của nhà trồng được đó chứ

.
He he, đá đểu y được một quắn, sướng âm ỉ.