Các bác cẩn thận nhé, bàn luận mà không xây nên cái gì thì dễ bị bóp khóa lắm đấy.
Nhà em thì ủng hộ tư tưởng cấm: cứ nên cấm tuốt như có cụ vừa nói "phải để cho người dân biết dùng xe máy sẽ bị bất tiện* ra sao (đại ý thế - để buộc phải đi xe bus mua rau?)"... Rồi sẽ phải như bên Tây: đã ra đường là xe máy, otô không được dừng đỗ nữa, chạy ngay một vòng khoe của xong thì về ngay gara nhà mà đút ... đuôi vào (suýt bậy!). Dần dần tốc độ giao thông sẽ được nâng lên, hết tắc đường, tắc sá!
Không chỉ ở ta, bên Tây dù xài xe hơi như ta đi xe đạp thì họ cũng "trông mặt (xe) mà bắt hình dong" đấy chứ. Cứ nâng giá xe nhập lên thật cao để giá xe lắp ráp nội địa ăn theo (là bảo hộ giá cho công nghiệp xe hơi nội địa!), không cho xe nào dừng đỗ ngoài đường.... Dưng cơ mà người Việt ta khôn lắm, khó ló khôn, sẽ có "chợ chạy" như kiểu tiếp sức, sẽ mua bán rau, cân thịt khi xe đang chạy... hẳn còn siêu hơn MD di động nữa ạ!
Ta thử chờ xem!
Ghi chú: *bất tiện = không tiện bất cứ tiện gì
|