Trích:
TrungDN viết
Bác lại đi qua Mũi Né rồi.
Bác cho em hỏi thêm chút xíu ạ: Cái ảnh trên cùng (số 1) ấy, bác làm sao mà có được cả mây trời vậy? Bác chia xẻ kinh nghiệm cho em với được không ạ?
|
Đấy là Geo đi theo con đường Tykva chỉ cho đấy, và thấy Mũi Né ở cạnh 1 bán sa mạc Cát Đỏ tuyệt đẹp. Một anh bạn Geo gửi cho bức ảnh này. Trên đó có thể thấy 1 dòng chảy hiếm hoi trong miền Cát ấy.
Còn cái nền mây trong ảnh là trò photoshop ấy mà. Cắt cái hình mình chụp được, làm cho sáng sủa thêm chút xíu rồi "dán" lên nền mây chụp ở chỗ khác. Nền mây trong ảnh là của vịnh Hạ Long đấy. Chỗ ghép nối thường phải gia công thêm sao cho không lộ liễu, trong trường hợp bức ảnh NNN kể trên là khá cầu kỳ vì chỗ ghép nối là hàng vạn lá cây. Nhưng geo làm phiên phiến thôi, vì biết mọi người cũng dễ tính
Dung lượng bức ảnh gốc 5,24 MB (nếu ai cần phóng có thể liên hệ với Geo để lấy), còn bức post lên là 870 KB. Đó là 1 "món quà" nhỏ Geo gửi tặng những ai có mặt trong bức hình đó - đặc biệt là Timur - người hạnh phúc nhất
