[QUOTE=Old Tiger;103997]Hờ hờ! Ở 4R này nhắc đến 4 bánh coi chừng bị ném cho tơi bời đấy bác ạ.


]]
Bá cáo là em đang bị ném đấy ạ. Vấn đề là em đội mũ bảo hiểm rồi vì biết sẽ bị ném, ai cũng suy nghĩ theo lối mòn là..đường xá kém nên phải hạn chế oto. Không ai dám suy nghĩ khác đi, vậy đến bao giờ đường xá mới đủ cho oto đi, xin thưa với các bác là vẫn theo tư duy mọi người bây giờ thì chẳng bao giờ cả! Nhớ lại cái di động, ngày xưa là quá xa xỉ và lúc đó em và nhiều người cũng đều thống nhất là lãng phí, chẳng có ích lợi gì ghê gớm, ở cơ quan có đt cơ quan, về nhà có đt ở nhà, mấy khi mình chạy lông nhông ngoài đường đâu!!! Ấy vậy mà bây giờ các bác thử hình dung xem nếu cắt di động đi thì sẽ tai hại như thế nào. Thực ra em so sánh như thế là khá khập khiễng nhưng không hẳn không có lý, nhất là về khía cạnh quản lý nhà nước.