Trích:
hungmgmi viết
Ấy chết, cụ Lý một vừa ba phải thôi, thằng em cũng cùng cảnh công chức lương ba cọc ba đồng như bác, khi mô mới mơ được bốn bánh đây.
Bữa ni HN bắt đầu cấm các điểm giữ xe rồi, mấy bác có 4 bánh đỗ lơ mơ hay đỗ trên vỉa hè thì hãy cẩn thận. Mới đọc sáng nay có bác tạt vào vỉa hè mua bánh cho con 1 phút, bị các chú công an phường Ngô Thì Nhậm phạt cho 800.000, rồi còn giữ bằng 60 ngày kìa.
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/60307...800-nghin.html
|
Bá cáo các bác, thế nên mới có chuyện hạ giá xe xuống thì sẽ...không tắc đường như bây giờ. Nếu bác mua bánh cho con bị phạt 800k VND mà đi xe máy thì chắc chắn không bị phạt phải không ạ, thế nên xe máy dừng đỗ tùm lum cả -> tắc đường. Ô tô rẻ, vài chục tờ xanh là mua được cái xe, chả có chỗ cho xe máy, thế là khỏe, còn thì cứ quản lý chặt là được. Có 4 bánh, mọi người tha hồ ở ven đô, ngoại thành, chả ai dại gì chui vào nội đô cho đắt và khổ, em thấy ý tưởng đó cũng hay đấy chứ các bác. Ngoài ra khi tắc đường anh em mình ra ngoài đứng làm chai Lavie ...nhậu, tán phét thoải mái, chả sướng chán (đừng có nhậu ken với vodka nhé các bác, các chú công an lại chả phạt cho).