View Single Post
  #227  
Cũ 26-04-2008, 20:12
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default

Trích:
TrungDN viết Xem bài viết
Bác Geobic ơi, thế bác chọn ai là người hạnh phúc nhất?
Geo không coi ý kiến của mình là quyết định, vì Geo cũng chỉ là 1 trong "biển người NNN". Có người phát hiện ra ông bác đẹp trai (hình như chưa được nhắc tên?) ở trung tâm ảnh được bác phu nhân nhìn đắm đuối, tất nhiên như vậy đã thật là hạnh phúc. Rồi có bác lại phát hiện ra bác Bútgai ôm siết người bạn đời với nụ cười thật mãn nguyện. Tykva thì nhận ra một điều lạ lẫm, một phát hiện gì đó của Timur trên tấm banron?... Hẳn có gì đó. các bác nhìn lại 3 bức ảnh chụp theo thứ tự thời gian dưới đây nhé:
- Trong bức 1, Timur đứng ở trung tâm ảnh, hai tay bé nhỏ nâng tấm banron nặng trĩu kỷ niêm sinh nhật NNN 3 tuổi, như vị thần Atlas nhỏ tuổi nâng cả Bầu Trời, dù đã có mấy Thiên Thần giúp sức. Lúc đó Timur được rất nhiều người hướng tới với ánh nhìn âu yếm. Cậu đúng là trung tâm của Vũ Trụ. Không hẳn vì Bầu Trời quá nặng, mà thiên chức của Trẻ Con là không thích hợp những công việc quá trịnh trọng như thế, Timur nghĩ ra cách tự giải thoát. Cậu nói, phát hiện ra điều gì đó không chuẩn trên tấm banron, nên giao Bầu Trời lại cho 2 Thiên thần nhỏ nâng giữ 2 đầu, và banron nghiêng hẳn đi vì thiếu "trụ cột" (ảnh 2). Timur chui qua banron, khua cây gậy nhỏ tìm kiếm (như suy đoán của Bí), trước những cặp mắt rất chăm chú của 2 thiên thần nữ bé nhỏ. Cuối cùng, cậu hét lên "Eureka ! Tìm thấy rồi !" và chỉ cây gậy vào cái dấu chấm than. Theo cậu thì nó phải đặt ở cuối của banron chứ không phải ở cuối dòng trên cùng. Chẳng hiểu phát hiện của cậu có đúng không, nhưng sau cú "Eureka" ấy cậu liền biến mất tăm, để mặc bầu trời đầy mây treo lơ lửng trên đầu hội NNN Đầm Long. Khi mọi người tan cuộc, tìm mãi, cuối cùng thấy Timur đang vầy đất cát ở dưới chân cầu thang nhà sàn, nét mặt đầy vẻ mãn nguyện, chắc chẳng kém gì bác Butgai. Vậy phải chăng Timur là người hạnh phúc NHẤT trong phóng sự ảnh kể trên?

Ý kiến các bác thế nào? Cuộc tìm kiếm vẫn còn chưa đến hồi kết... Và phóng sự ảnh cũng còn lâu mới hết, Geo tin như thế. Không hiểu xem đến đây Virus còn có ý định thuê cho chuyến offline này riêng một tay máy chuyên nghiệp, vì sợ mọi người "ham vui" quên mất nhiệm vụ ghi hình chăng?

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc

Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 26-04-2008 thời gian gửi bài 20:33
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên:
@@@ (27-04-2008), BelayaZima (26-04-2008), butgai (02-05-2008), cago (19-09-2008), hongducanh (26-04-2008), hungmgmi (26-04-2008), Serguei Kouzmic (26-04-2008), TBHP (27-04-2008), TrungDN (26-04-2008), tuyetthangtu (30-04-2008), virus (27-04-2008)