Em vừa dịch hơi "đẹp", nhờ các bác gọt đẽo tiếp cho "đẹp" theo đúng văn phong mời mọc để chị Nataly đăng báo chiều nay. Cảm ơn các bác nhiều
Lễ hội Maslenisa vào ngày 25 tháng 2 năm 2012 tại Windsor Plaza Hotel 18 An Duong Vuong , quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Các bạn quý mến!
Trân trọng kính mời các bạn tới dự lễ hội Maslenisa – Lễ hội lâu đời của của Nga để tiễn mùa đông và đón mùa xuân về.
Theo truyền thống, để may mắn suốt cả năm thì Lễ hội Maslennisa phải diễn ra thật tưng bừng, ca hát, nhảy múa vui vẻ.
Một Lễ hội Maslenisa thực sự hòanh tráng đang chờ đón các bạn với những trò chơi và cuộc thi so tài đầy thú vị, những làn điệu dân ca Nga mượt mà, điệu nhảy vòng tròn và dĩ nhiên không thể thiếu những chiếc bánh bliny thơm ngon, nóng hổi dành cho mọi người.
Hãy đến nhé ! Đừng bỏ lỡ vận may của mình!
Hãy cùng đến với trái tim chân thành và tấm lòng luôn rộng mở để cùng nhau vui chơi hết mình!
p/s: post xong moi thấy bài cua bác Xuân Đông, bác mà gửi sớm em đỡ phải kỳ cạch gõ
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 08-02-2012 thời gian gửi bài 12:12
|