View Single Post
  #10  
Cũ 08-02-2012, 11:33
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
...

Bến xe Tam Bạc giờ vẫn còn, chợ Sắt thì đã xây mới lại từ lâu rồi. Sông Lấp cũng đã sạch hơn nhiều.
Vâng! Năm 2006, em có đến Hải Phòng, nhưng vào buổi tối sau khi đi từ phía Quảng Ninh qua phà Bính (cầu Bính) về nghỉ ở 1 khách sạn gần Nhà hát Lớn (Đợt ấy em đi tham quan một số sân Golf ở phía Bắc, trong đó có sân Golf Chí Linh, Sao Đỏ). Sáng hôm sau em đi Đồ Sơn chơi, đến trưa thì về lại Hà Nội. Đợt ấy em không có thời gian nhiều dành cho Hải Phòng. Nhưng em thấy Hải Phòng sạch và đẹp hơn trước (1991 - hồi em làm việc ở ngoài ấy) và sạch đẹp hơn Hà Nội. Nhất là khu Đổng Quốc Bình, cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đường Bao (tên hồi trước)...


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

cầu Bính


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đêm uống bia vại Hải Phòng trước Nhà hát Lớn, phía Vườn hoa

(Ảnh chụp bằng điện thoại di động nên không được nét - 2006)
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!

Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 08-02-2012 thời gian gửi bài 15:15 Lý do: Chính xác lúc đấy là cầu Bính. Phà Bính là do thói quen khi nói chuyện ở nhà với mẹ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
nqbinhdi (08-02-2012), sad angel (12-02-2012)